Ve chai

  • (Dân Việt) - Ngày 8.7, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã quyết định bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Hồng Phụng (26 tuổi) và Lý Kim Tươi (19 tuổi), đều cư ngụ tại huyện Định Quán.
  • (Dân Việt) - Ông Thạch Ngọc Danh (61 tuổi), ở ấp Rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, bị tai biến nằm liệt giường 4 năm nay. Con gái ông, Thạch Thị Mai, năm nay 28 tuổi, bị lao phổi nặng ngày đêm gắng gượng chăm sóc cha để mẹ đi lượm ve chai, chạy gạo từng bữa.
  • (Dân Việt) - Chiều 2.6, UBMTTQVN phường Trường An phối hợp với Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế và Chi cục bảo vệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Ngày hội tái chế ve chai năm 2013 với chủ đề “Sức sống mới”.
  • (Dân Việt) - Cả đời long đong lận đận, đến lúc ngỡ sẽ được an nhàn, yên vui thì bà Nguyễn Thị Mai (tên gọi ở nhà là Tâm, SN 1969, ngụ tại 72/4, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) bỗng dưng phát bệnh hiểm nghèo phải nằm liệt giường.
  • (Dân Việt) - Đến nhà cô bé Nguyễn Thị Ánh Ly (sinh năm 1990) trú tại tổ 14, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, được gặp và tận mắt chứng kiến nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà em đang gồng mình gánh chịu khi mang trong mình căn bệnh quái ác, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi xót xa, không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động trong suốt buổi trò chuyện...
  • (Dân Việt) - Người dân thôn Quan Nam 3 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) ai cũng cảm phục chị Nguyễn Thị Hằng vì ăn nên làm ra từ 60.000 đồng.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Trong khi nhiều em với những bộ quần áo mới được bố mẹ cho đi chơi Tết, thì ngược lại cũng có nhiều em nhỏ vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà cái Tết của các em không có niềm vui trọn vẹn.
  • Hai tuổi mất mẹ, ba năm sau người cha cũng qua đời vì bạo bệnh, dù cuộc sống gian khổ nhưng Trà My học rất giỏi. Sau buổi đến trường, cô bé lên 10 lại cùng bà lang thang trên phố hay tìm đến bãi rác nhặt phế liệu mưu sinh.
  • Tất cả mọi vất vả đắng cay đều đổ lên cuộc đời họ, cả những nguy cơ bị xâm hại tình dục cũng ập tới họ. Ra đi mong tìm được chút tiền để cải thiện cuộc sống nhưng đâu ngờ đường về lại quá xa xăm...
  • (Dân Việt) - Nằm trong một con hẻm nhỏ (sau lưng lô 20 đường Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng), quán cơm Tâm Chánh trở thành địa chỉ quen thuộc của những người cơ cực như những chị bán vé số, mua ve chai, sinh viên khó khăn…