Con gái bạo bệnh chăm cha liệt giường

Thứ tư, ngày 12/06/2013 06:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Thạch Ngọc Danh (61 tuổi), ở ấp Rạch, xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, bị tai biến nằm liệt giường 4 năm nay. Con gái ông, Thạch Thị Mai, năm nay 28 tuổi, bị lao phổi nặng ngày đêm gắng gượng chăm sóc cha để mẹ đi lượm ve chai, chạy gạo từng bữa.
Bình luận 0

Gia đình ông Danh trước đây có 4 công (0,4ha) đất, trồng lúa và hoa màu. Cảnh nhà khó khăn, 16 tuổi Mai đã xin làm công cho một xưởng may ở TP.HCM. Năm 2009, ông Danh bị bệnh, cô con gái làm việc bất kể đêm, ngày kiếm thêm tiền đỡ cho cha. Bệnh cha chưa giảm, thì một ngày Mai ho ra máu, nhập viện cấp cứu, bác sĩ nói em bị lao phổi rất nặng, một lá phổi hỏng hẳn, lá kia hoạt động yếu.

img
Thạch Thị Mai gầy yếu chăm cha ốm liệt giường.

4 công đất lần lượt ra đi theo bệnh cha, con. Sinh kế gia đình giờ trông vào vườn rau chừng 70m2, mỗi tháng cho 200 - 300 nghìn đồng và chút ve chai bà Hoa - vợ ông Danh tranh thủ đi lượm.

Bệnh của Mai không phải là vô phương cứu chữa, theo phác đồ điều trị, còn 14 lần khám chữa nữa sẽ khỏi, nhưng… “ăn không có, lấy chi tiền chữa bệnh” – bà Hoa nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa cho biết: “Xã nghèo quá (47% hộ nghèo và cận nghèo – PV), chúng tôi đã cố hết cách mà không thể giúp được gì hơn cho gia đình ông Danh. Cha con ông Danh đã nghèo còn mang bệnh nan y. Nhìn họ chờ chết mà đau lắm. Rất mong các tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ để cha con họ chữa được bệnh”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Thạch Thị Mai (ĐT: 0909817792), ấp Rạch, xã Thuận Hòa; hoặc ông Nguyễn Văn Hùng (ĐT: 0917823571) - Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa; hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem