-
“Ngày trước, tôi rất mong ngóng kỳ nghỉ lễ để sum vầy với con cháu, cùng đi chơi nhưng giờ đây lại thấy lo lắng nếu như kỳ nghỉ lễ lại rơi vào thứ 7. Bởi vì những bệnh nhân ở lại không có những suất cơm miễn phí từ Chương trình “Bữa Cơm Yêu Thương”.
-
Sức khoẻ vốn yếu, 13 năm trước, ông Huynh đã cố gắng hiến máu của mình để cứu con trai khỏi bị liệt nhưng vẫn không thay đổi được số phận. Từ đó, kinh tế gia đình đều do vợ ông gánh vác. Đớn đau hơn khi vợ ông vừa phát hiện bị ung thư cổ tử cung khiến gia đình rơi vào bế tắc.
-
Chồng mất bỏ lại chị Nguyễn Thị Hòa và hai người con thơ đang tuổi ăn học. Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, cuộc đời lại đánh gục chị thêm một lần nữa khi chị phát hiện bị bệnh xơ gan cổ trướng. Bệnh tình ngày càng trở nặng khiến chị Hòa mất khả năng lao động, tiền thuốc men đi viện đều vay mượn.
-
Sau đại dịch Covid-19, kinh tế gia đình khó khăn, em Nguyễn Thị Kim Vàng (SN 2006) phải gác lại đam mê học tập, ở nhà chăm lo hai em nhỏ, để ba mẹ đi kiếm sống. Ngày ba đột ngột qua đời, cuộc sống gia đình em bị đảo lộn.
-
Sau mỗi giờ học trên lớp, các em học sinh lớp 7A10 Trường THCS Trương Công Giai lại cần mẫn ươm mầm cây sen đá, phục vụ cho hoạt động đổi sách cũ. Số sách thu gom được sẽ góp phần mang cây giống tặng nông dân có hoàn cảnh khó khăn làm sinh kế.
-
Thương người cháu chịu nhiều thiệt thòi vì bố mất sớm, mẹ bỏ đi, mỗi ngày, bà Thi đều phải đi “mót” từng chai nhựa để kiếm chút tiền lẻ nuôi cháu ăn học.
-
Trở thành chiến sĩ để bảo vệ Tổ quốc là mơ ước của cậu bé người dân tộc Mông - Lò Quốc Phong. Bố mất sớm, Phong vừa cùng mẹ chăm sóc các em, vừa cố gắng học thật giỏi để hy vọng thoát nghèo.
-
Mảnh ruộng để mưu sinh cũng phải giao bán khi chồng vừa qua đời do bệnh ung thư, chị Trịnh Thị Nhi chưa hết bàng hoàng thì con trai út lại mắc bệnh hạch viêm mãn tính, sức khỏe suy kiệt.
-
Từ những năm 2007, cuộc đời của chị Nguyễn Thị Miên (xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) gắn liền với bệnh viện trong những đợt truyền máu để duy trì sự sống. Vượt lên nghịch cảnh, chị Miên miệt mài lao động nuôi ước mơ cho con có được một mái nhà che mưa, chắn gió.
-
Mong ước nhỏ nhoi của Ngô Hoàng Linh lúc này là học thật giỏi để phụ giúp bố. 6 bố con khốn khổ nương tựa vào nhau trong cảnh nghèo khó bủa vây. Lo đủ ngày 3 bữa cơm gia đình đã quá sức với họ, mong bữa cơm có rau có thịt cũng là điều quá xa xỉ.
-
Sáng thứ 7 hàng tuần, phiên chợ đặc biệt mang tên “Chợ Quê" lại trở nên đông vui náo nhiệt. Dù chỉ được mở trực tiếp duy nhất vào ngày thứ 7, nhưng phiên chợ vẫn luôn có sức hút với mọi người.
-
Chồng bị tai nạn chấn thương sọ não đang phải nằm viện cấp cứu, bố mẹ già yếu, hai con thơ đang tuổi đến trường. Mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai của chị Phan Thị Toan (Tổ dân phố Mỹ Sơn, Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
-
Chồng mất vì ung thư, con trai không may bị bỏng nặng vì nổ lán chứa ga, người mẹ nghèo không còn gì để bán chỉ biết cúi đầu cầu xin nhà hảo tâm giúp đỡ.
-
"Mong rằng những "cốc cà phê" nhỏ của mẹ con tôi gửi vào Quỹ hàng tháng của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" sẽ tiếp thêm động lực cho bệnh nhân và người nhà đang cố gắng chiến thắng bệnh tật".
-
Với em Hoàng Thị Bích Hiệp (SN 2010, Bắc Quang, Hà Giang) một gia đình hạnh phúc là một gia đình có đầy đủ cả bố mẹ, anh chị em để được yêu thương. Thế nhưng, ước mơ đó sẽ chẳng thể nào với tới, khi chính em vừa làm chị, vừa phải gồng gánh làm mẹ cho hai em thơ.
-
Chỉ trong 1 buổi sáng, chị Lê Thị Nhung (thôn Niêm, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) mất đi người chồng đầu ấp tay gối, bỏ lại chị cùng 3 đứa con thơ trơ trọi trước cuộc đời.