Chồng mất, con ung thư, người mẹ nghèo chỉ còn căn nhà cũng phải mang đi thế chấp

Kim Khánh Thứ năm, ngày 25/04/2024 06:08 AM (GMT+7)
Mảnh ruộng để mưu sinh cũng phải giao bán khi chồng vừa qua đời do bệnh ung thư, chị Trịnh Thị Nhi chưa hết bàng hoàng thì con trai út lại mắc bệnh hạch viêm mãn tính, sức khỏe suy kiệt.
Bình luận 0

Chồng mất con ung thư

Nghịch cảnh éo le đến với gia đình chị Trịnh Thị Nhi (SN 1983, tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trước đây, vợ chồng chị Nhi cũng chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, lúc rảnh ai thuê gì làm nấy cũng chỉ đủ cơm cháo cho gia đình. Tai họa ập tới, chồng chị được bác sỹ chẩn đoán mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối. Chị Nhi chạy vạy khắp nơi, vay nợ được 50 triệu để cứu chồng hy vọng còn nước còn tát.

Nợ còn nóng tay tháng 2/2023 cũng là lúc anh rời bỏ gia đình, để lại mình chị với 3 người con bơ vơ: Lê Văn Thanh (SN 2006), Lê Văn Huỳnh (SN 2008), Lê Văn Thông (SN 2011). Nỗi đau chưa vơi giông bão tiếp tục bủa vây gia đình nhỏ của chị Nhi.

Chồng mất, con ung thư, người mẹ nghèo chỉ còn căn nhà cũng phải mang đi thế chấp
- Ảnh 1.

Từ ngày bố mất, ba anh em luôn nhớ thương, thắp hương mong bố yên nghỉ.

Tháng 11/2023, thấy con kêu mệt, người xanh xao, chán ăn, sụt cân nhanh, chị Nhi cho con đi khám. Chị bàng hoàng khi nhận tin dữ người con trai út, bé Lê Văn Thông được kết luận ung thư xương.

Bao nhiêu hy vọng đều bị dập tắt, chị Nhi không thể đứng vững khi nghe tin dữ. Còn gì khổ hơn khi chồng chị đầu ấp tay gối chưa xanh cỏ thì con trai lại mắc bệnh hiểm nghèo.

“Từ ngày, con bị bệnh, tôi không làm được gì cả, nương rẫy bỏ hoang. Hàng ngày tôi chỉ cơm nước, thuốc men rồi đến lịch hẹn lại đưa cháu vào viện truyền hóa chất. Nhìn con đau đớn trên giường bệnh, tôi ứa nước mắt thương con. Chỉ mong cho con hết bệnh để được đến trường, các cháu đã quá thiệt thòi”, chị Nhi nói trong nước mắt.

Tháng 2/2024, Thông đã trải qua một cuộc đại phẫu, cắt bỏ khối u đồng thời thay đoạn xương từ khớp gối lên tới giữa đùi bằng đoạn xương nhân tạo. Tổng chi phí chạy chữa bệnh cho Thông hiện tại lên tới 450 triệu đồng.

Chị Nhi nghẹn ngào, nước mắt lăn trên gò má: “Từ ngày cháu bị bệnh đến giờ tôi không làm ra một đồng nào, hoàn toàn vay mượn của họ hàng, đến căn nhà tôi cũng phải mang đi thế chấp ngân hàng. Số tiền điều trị quá lớn đối với gia đình tôi”.

Bà Lê Thị Hảo - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư chi bộ TDP Trường Sơn, Phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hoàn cảnh của ba mẹ con chị Nhi hết sức đáng thương. Chồng mất vì ung thư chưa được bao lâu thì người con út cũng phát hiện mắc bệnh ung thư xương. Trước tình cảnh éo le của gia đình, chính quyền địa phương đã đưa chị Nhi vào diện hộ cận nghèo, Hội Liên hiệp phụ nữ kêu gọi ủng hộ được 17 triệu đồng. Nhưng cũng không thấm tháp với số tiền chữa bệnh, quá trình điều trị lâu dài. Rất mong bạn đọc của Dân Việt quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Nhi vượt qua nghịch cảnh”.

“Con không muốn mất chân, con muốn đi học”

Từ ngày biết mình bị mắc bệnh Thông rất sốc, em là một học sinh ngoan, hiếu học, luôn đạt thành tích tốt trong học tập. Giờ đây, đôi chân của em lại không thể đi lại, thay vì được ngồi trên lớp học, em lại thu mình trên giường bệnh với những chai hóa chất. Nhìn cơ thể gầy còm, da bọc xương của Thông, chị Nhi đau thắt tim. 13 tuổi nhưng Thông chỉ vỏn vẹn 25kg, đầu trọc lóc vì truyền thuốc nhiều hơn ăn.

Chồng mất, con ung thư, người mẹ nghèo chỉ còn căn nhà cũng phải mang đi thế chấp
- Ảnh 2.

Chị Nhi dành toàn bộ thời gian bên cạnh, chăm sóc con trai.

Dù cơ thể yếu ớt, mỏi mệt thế nhưng ánh mắt Thông vẫn khát khao: “Con chỉ mong khỏi bệnh để con được chạy nhảy và tiếp tục tới trường. Sau này con lớn phụ giúp để mẹ không phải khổ”.

Từ ngày Thông điều trị bệnh em phải nghỉ học hoàn toàn. Em nhớ trường nhớ lớp, nhớ bạn bè, thầy cô. Biết tin Thông bị bệnh thầy cô, bạn bè đều tới thăm, nhưng bởi mặc cảm bệnh tật, Thông thu mình trong phòng sợ gặp tất cả mọi người.

Chồng mất, con ung thư, người mẹ nghèo chỉ còn căn nhà cũng phải mang đi thế chấp
- Ảnh 3.

Căn nhà bao nhiêu năm tích cóp của hai vợ chồng chị Nhi cũng đã đem thế chấp ngân hàng để chữa trị cho con trai.

Chị Nhi đôi mắt đỏ hoe: “Nhìn con mà tôi không kìm được nước mắt, cũng chỉ biết động viên để cháu có tinh thần thoải mái, cố gắng dù có thế nào cũng phải chiến đấu với với bệnh tật. Quá trình điều trị còn dài, gia đình chỉ còn mảnh ruộng kiếm sống, tôi cũng phải bán chạy chữa cho cháu”.

Cuộc sống hiện tại của gia đình chị Nhi như chiếc thuyền nhỏ giữa muôn vàn sóng gió. Báo NTNN/Điện tử Dân Việt kêu gọi bạn đọc cả nước chung tay hỗ trợ giúp gia đình chị Nhi vượt qua những khó khăn hiện tại.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Trịnh Thị Nhi (Tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

Số điện thoại: 0388.399.569

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 25424

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem