Tuyển Việt Nam “phơi áo” trước tuyển Indonesia: May mà thua!

Trần Triều Thứ tư, ngày 27/03/2024 08:05 AM (GMT+7)
Lượt về vòng loại World Cup 2026, Việt Nam gặp Indonesia với mục tiêu “phải thắng” nhưng lại nhận tỉ số 0-3 và VFF đã chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier ngay trong đêm. Người hâm mộ thất vọng cùng cực về cách thua của đội tuyển. Điểm an ủi duy nhất là trận thua này đúng lúc để tất cả nhìn thẳng vào vấn đề.
Bình luận 0

Có lẽ, từ rất lâu rồi, người hâm mộ mới phải chứng kiến một tuyển Việt Nam chơi bóng lập bập, rời rạc, hỗn loạn trước Indonesia trên chính điểm tựa Mỹ Đình. Trước thời HLV Troussier, nhất là thời HLV Park Hang Seo, VN luôn tự tin, đĩnh đạc trước Indonesia trên sân khách và tự tin chất ngất trước Indonesia trên sân nhà, để giành những kết quả ấn tượng. 

Vậy mà tối 26/3, ông Troussier thể hiện đấu pháp tệ hại để biến "những đứa con cưng của người hâm mộ" thành những chàng trai tội nghiệp trong từng đường bóng bế tắc.

Tuyển Việt Nam “phơi áo” trước tuyển Indonesia: May mà thua!- Ảnh 1.

Ông Troussier tươi cười với cầu thủ Indonesia sau khi bại trận ngày 21/3/2024. Ảnh: PV

Một tay mơ trong huấn luyện cũng có thể nhận thấy ông Troussier chọn đấu pháp khó hiểu khi bố trí các cầu thủ phòng ngự khu vực chứ không phải một kèm một. Điều đó dẫn đến việc Indonesia dễ dàng có bàn thắng đầu tiên. Troussier bảo thủ trong đấu pháp, kiên trì cho các học trò phất bóng dài, tạt bổng, trong khi thể hình ta thua thể hình bạn. Vì vậy, đa phần các pha tấn công của tuyển VN trở nên vô hại. 

Đã thế, vị "Phù Thuỷ Trắng" tiếp tục bảo thủ khi cho các cầu thủ trẻ xuất phát. Nhân tố tích cực, đầy kinh nghiệm trận mạc như Văn Toàn lại cho vào sau. Khó hiểu hơn cả là Quang Hải- ngôi sao đang đạt thể lực và phong độ tốt vẫn phải ngậm ngùi ngồi ngoài sân. Bàn thắng thứ 2 và thứ 3 đến tất yếu khi Indonesia hoàn toàn chủ động và họ được chơi theo cách họ muốn.

Một số khán giả đến sân với dòng chữ "Troussier out" (Troussier rời đi). Đó là điều rất hiếm xảy ra ở VN. Có thể khẳng định, trận cầu tệ hại tối 26/3 là ngưỡng chịu đựng cuối cùng của người hâm mộ dành cho Troussier.

Sau trận thua bạc nhược của tuyển VN trước Indonesia (21/3) BLV Quang Huy đã thốt lên: "Để tiếp tục với ông Troussier lúc này, niềm tin sẽ không còn nữa, đội tuyển sẽ lao dốc không phanh, mọi người sẽ rất chán nản. VFF giữ ông Troussier là việc của VFF, nhưng chúng tôi sẽ không ủng hộ nữa, chúng tôi không quan tâm nữa". Đến trận lượt về tại Mỹ Đình, Quang Huy tiếp tục bình luận trận đấu với ngữ điệu đắng chát và liên tục đăng những dòng trạng thái "cạn lời" lên trang cá nhân.

Những năm qua, Quang Huy vốn được biết đến là một BLV điềm đạm, lúc nào cũng từ tốn, nhận định có trước có sau, hầu như không đưa cảm xúc cá nhân quá nhiều vào nội dung bình luận. Một người luôn điềm tĩnh như anh Quang Huy cũng phải mất bình tĩnh như vậy, cho thấy thực tế, ông Troussier đang đẩy tiêu cực lên cao đến thế nào.

Tuyển Việt Nam “phơi áo” trước tuyển Indonesia: May mà thua!- Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam thua bạc nhược trước Indonesia ngày 21/3. Ảnh sưu tầm

Nói không ngoa, chưa bao giờ người hâm mộ xem tuyển nước nhà mà phải thất vọng, chán nản như hai trận gặp Indonesia vừa qua. Trong thể thao, việc thua, thậm chí là thua đậm vẫn là bình thường. Quan trọng là đội thể hiện được khả năng như thế nào. 100 phút (kể cả thời gian bù giờ) trên sân Mỹ Đình, khán giả có thể thấy Indonesia chững chạc, khoa học, chặt chẽ, sắc bén như một đội bóng thực thụ. 

Còn tuyển VN, dù được đánh giá cao hơn đội bạn nhưng lại thể hiện như một đội "quân xanh", chuyên dùng để phục vụ đá tập. Nói rằng thất vọng về HLV và đội tuyển vẫn là chưa đủ, phải nói rằng thất vọng toàn diện mới chính xác.

"Hãy trả đội tuyển thời Park về cho chúng tôi" là tiếng kêu gào của rất nhiều cổ động viên trong lúc này. Thậm chí, có người cho rằng, với những cầu thủ chất lượng như Quang Hải, Văn Thanh, Văn Toàn, Hoàng Đức, Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Tiến Linh…, cho đội tuyển tự đá, không cần HLV vẫn có thể thắng một Indonesia không quá xuất sắc như hiện nay.

Cổ động viên VN phẫn nộ với ông Troussier là tất yếu. Đội tuyển mà họ yêu mến vô vàn vừa phải thua 6 trận liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Nếu tính cả trận thua khi giao hữu với Kyrgystan trước thềm Asian Cup 2023 thì đã là con số 7. Trong đó, VN thua Indonesia đến 3 lần liên tiếp với bộ mặt bạc nhược.

Theo thống kê của trang chủ LĐBĐ thế giới (FIFA), ĐT Việt Nam bị trừ nhiều điểm nhất trong giai đoạn đã qua của năm 2024. Theo đó, đoàn quân dưới quyền HLV Philippe Troussier đã bị trừ tới 41 điểm chỉ trong tháng 2/2024. Không có đội bóng nào trên thế giới mất số điểm nhiều như vậy trong 2 tháng đầu năm.

Con người và cách làm của Troussier đối với bóng đá VN là không phù hợp. Đó là điều mà ai cũng thấy. 

Trận thua muối mặt 0-3 ngay tại sân nhà, nhìn về mặt tích cực cũng có cái "hay" của nó. Thử tưởng tượng, nếu VN có một trận hoà, hoặc may mắn thắng nhẹ (1-0, 2-1) thì có thể đó là trận thắng gây hại cho đội tuyển.

Bởi như thế, ông Troussier tiếp tục giữ vững ghế, người hâm mộ lại khấp khởi hi vọng. Và với cách làm vô lý và kém cỏi như hiện tại, tuyển VN lại tiếp tục thua những trận muối mặt khác. Mục tiêu World Cup không đạt được, mục tiêu nhỏ hơn cũng tan thành mây khói.

Vì vậy, cũng có thể nói, may mà chúng ta thua!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem