• Đó là nhận định của bà Nguyễn Thanh Hòa (ảnh) - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo NTNN về tình trạng buôn bán phụ nữ ở miền núi ngày càng gia tăng (xem NTNN số 6 và 7.2014).
  • (Dân Việt) - Bao đời nay, người dân thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội vẫn truyền tai nhau những câu chuyện nửa thực, nửa hư đậm chất “liêu trai” về hòn đá ở làng.
  • Tháng 10 -11 vào mùa chanh đào, nhiều người tìm mua như tìm vị thuốc quý khiến chúng trở nên “sốt”. Nhưng dưới góc nhìn của chuyên gia y tế, bạn không cần tốn tiền mua chanh đào thay chanh thường.
  • (Dân Việt) - Hội Nông dân (ND) tỉnh phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật ND (T.Ư Hội NDVN) vừa tổ chức 2 lớp tập huấn chính sách pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật.
  • Ở Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội có một ngọn núi nhỏ chỉ vỏn vẹn với 4 phiến đá cao hơn đầu người. Từ lâu người ta vẫn truyền miệng rằng dưới 4 phiến đá này là cả một kho báu lớn toàn vàng bạc châu báu.
  • Dân Việt - Cư dân mạng phát sốt vì đoạn video clip ghi lại hình ảnh một loại sinh vật kỳ lạ “nửa người nửa vượn” (Bigfoot) đi lại trong rừng.
  • (Dân Việt) - Đoàn phòng không TP.HCM (Quân chủng PK-KQ) đã có nhiều biện pháp như tuyên truyền miệng, phát băng qua hệ thống truyền thanh nội bộ và phát huy các phương tiện thông tin đại chúng cho trên 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ về Luật Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của cấp trên về bầu cử.
  • (Dân Việt) - Tại Quân khu 1, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐNDVN) vừa tổ chức lớp tập huấn cho 225 đồng chí báo cáo viên của 40 đầu mối đơn vị khu vực phía Bắc.
  • (Dân Việt) - Trường Trung cấp Nghề (Hội ND Việt Nam) vừa cho ra mắt bộ tài liệu hướng dẫn tuyên truyền viên về công tác dạy nghề nông dân theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ.
  • (Dân Việt) - Tuy chỉ là "truyền miệng", nhưng "đồ thuốc độc" đã trở thành thứ "thống lĩnh" vô hình đầy uy lực. Người có "đồ thuốc độc" thường có uy quyền, nên dân trong làng phải nghe theo, nếu trái lời sẽ chết.