Tỉnh An Giang
-
“Nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ lá”. Đây là tiêu chí đánh giá cây mai vàng cổ thụ có giá trị hay không. Cây mai 70 năm tuổi trở lên thì da, thịt đỏ au. Ở An Giang có rất nhiều cây mai cổ thụ, trị giá từ 1,5 - 7 tỷ đồng”, ông Đặng Văn Tâm (nghệ nhân bonsai phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, (tỉnh An Giang).
-
Theo đuổi đam mê bằng cả tâm huyết với cây xương rồng, ông Phạm Phúc Giác (60 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được mệnh danh là “Vua xương rồng” miền Tây. Hơn 40 năm qua, ông Phúc đã sưu tầm, trồng, lai tạo và nhân giống hơn 100.000 cá thể xương rồng, với hơn 2.000 giống loài khác nhau.
-
Mai giảo là một loại giống mai rất đặc biệt ở xứ đầu nguồn Phú Vĩnh (TX Tân Châu, tỉnh An Giang). Người trồng mai giảo chắt chiu chăm sóc suốt một năm tròn, chờ đến ngày Xuân hưởng thành quả vàng ươm.
-
Nổi tiếng là vùng đất “tiền tam giang, hậu thất lĩnh”, An Giang luôn cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp núi non hùng vĩ, sông nước nên thơ và tiềm năng du lịch sinh thái độc đáo.
-
Đợt thu hoạch đậu nành rau vụ đông xuân diễn ra vào những ngày giáp Tết. Tin vui cây đậu trúng mùa, được giá càng nhân lên niềm phấn khởi cho bà con nông dân xã Phú Xuân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Vậy là Tết năm nay, nhiều gia đình được vụ mùa ấm no.
-
Vị ngọt thơm từ con cá sặc bổi đã tạo nên danh tiếng cho hương vị khô sặc bổi vùng biên giới Vĩnh Xương (TX Tân Châu, tỉnh An Giang). Địa phương có khoảng 7 hộ gắn bó lâu đời với nghề làm khô cá sặc bổi.
-
Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông An Giang, Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân thực hiện trình diễn mô hình nuôi cá heo đuôi đỏ trên sông Hậu (còn gọi là cá heo nước ngọt) tại xã Hòa Lạc (huyện Phú Tân). Qua 9 tháng nuôi, mô hình nuôi cá heo mang lại hiệu quả kinh tế đáng phấn khởi.
-
Có lần, một cư dân núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) rủ tôi: “Bữa nào rảnh, lên đây đi câu cá núi với tụi tui, bao vui, bao ngon!”.
-
Là vùng đất được nhiều người xem là linh thiêng nhất của dải đồng bằng châu thổ Cửu Long Giang, khu vực Thất Sơn (gồm 7 ngọn núi là núi Cấm, Tô, Tượng, Sam, Két, Dài, Nước) tỉnh An Giang, từ xa xưa đã nổi tiếng với rất nhiều truyền thuyết vừa hư, vừa thực, trong đó có truyền thuyết về loài rắn hổ mây khổng lồ...
-
Nhắc đến cua đồng, mọi người nghĩ ngay các món ăn, như: Bún riêu cua, lẩu cua đồng, cua đồng rang muối, mắm cua đồng. Ít ai biết, cua đồng còn được muối rất lạ miệng và hấp dẫn. Đó là lý do Lê Hữu Ý (sinh năm 1998, ngụ khóm Xuân Phú, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) làm cua đồng muối...