• Đừng vội vứt bỏ đi những thỏi son đã gãy, mòn và khó sử dụng. Bạn vẫn có thể xài chúng thêm một thời gian nữa bằng cách lấy hết phần son vụn đem nung nóng, đổ vào bảng màu và dùng tiếp với cọ son môi.
  • Lịch sử son đỏ thăng trầm cũng lắm và hào quang cũng nhiều, có lẽ một phần cũng bởi nó gắn liền với những người phụ nữ tên tuổi và đầy quyền lực trên thế giới.
  • Đơn giản như việc thoa chút son cho tươi tắn cũng bị đánh giá là đua đòi ăn chơi; kiếm hoa tặng người yêu cũng bị phê phán là học đòi yêu đương mùi mẫn, ướt át, ủy mị...
  • Dân Việt - Từ một cô gái tự ti, chưa từng biết tới thỏi son, hộp phấn, Mai Giang đã vượt qua chính mình và giành lấy danh hiệu quán quân Vietnam’s Next Top Model 2012 trong đêm chung kết 25.11.
  • “Chị ấy mặc bộ đồ mỏng tanh, lộ cả ngấn mỡ bụng, nước hoa thơm phức... Em hoảng lắm, toan xin về, nhưng chị ấy nói thẳng: Chịu khó chiều, chị sẽ tăng lương".
  • “Bà có nhớ anh Linh không? Lên xe máy cháu chở đi chợ Sapa nhé”. “Linh à? Đi, đi, đi ngay”. Hạng Thị Sông - “người đàn bà yêu” 85 tuổi nổi tiếng ở khu du lịch Sapa lập cập đứng lên, run rẩy nắm lấy tay tôi...
  • Hàng hiệu là cơn quyến rũ chết người với mọi phụ nữ thành phố, thậm chí ngay từ khi chưa cầm được đồng tiền lương đầu tiên, nàng vẫn dán mắt vào những ma-nơ-canh hay chuyên đề thời trang trên tạp chí mà… mơ ước.