Tham lam vô độ, nhưng Hòa Thân vẫn làm được điều gì có ích đến tận bây giờ?

Thứ năm, ngày 28/12/2023 16:32 PM (GMT+7)
Hòa Thân là một vị quan thật sự tồn tại vào thời Thanh, ông nổi tiếng là cực kỳ tham lam, đi tới đâu thì quan lại nơi đó đều sẽ lặng lẽ nhét cho ông chút tiền. Người có mặt xấu thì cũng có mặt tốt, cả đời Hòa Thân tuy tham lam nhưng ông đã làm được một việc tốt mà cho đến nay ai cũng công nhận.
Bình luận 0

Hòa Thân là một vị quan thật sự tồn tại vào thời Thanh, khi ấy Hòa Thân là một người có chức quan rất cao, Hòa Thân đi tới đâu thì quan lại nơi đó đều sẽ lặng lẽ nhét cho ông chút tiền. Vua Càn Long cũng nhìn thấy, trong lòng biết rõ, dù gì thì khi đi du ngoạn đâu đó chỉ cần tìm Hòa Thân lấy tiền là được rồi, thế là xong chuyện. Sau khi Gia Khánh lên ngôi mới tịch thu gia sản của Hòa Thân. Cho dù thế nào thì việc Hòa Thân tham ô đã là chuyện rõ như ban ngày, ai ai cũng biết, chẳng thể thay đổi được.

Tham lam vô độ, nhưng Hòa Thân vẫn làm được điều gì có ích đến tận bây giờ? - Ảnh 1.

Hòa Thân là vị quan tham lam nổi tiếng dưới triều đại nhà Thanh, do Càn Long cai trị nhưng ông không hề bất tài vô dụng.

Nhưng cho dù Hòa Thân có một phương diện xấu xa như thế nhưng ông ta cũng có một mặt tốt. Thực ra ban đầu Hòa Thân không hề tham lam, chỉ là khi người dưới ông đút lót tiền, Hòa Thân sợ thuộc hạ của mình không tín nhiệm bản thân nữa nên mới nhận tiền. Dần dần trở thành “vòi tiền”. Thế mới nói, học cái xấu thì dễ, học cái tốt mới là khó. Trong mấy chục năm làm quan của mình, Hòa Thân chỉ làm đúng 1 việc có ích mãi tới tận bây giờ, đó chính là quảng bá một cuốn sách làm chấn động thế giới: “Hồng lâu mộng”.

Tham lam vô độ, nhưng Hòa Thân vẫn làm được điều gì có ích đến tận bây giờ? - Ảnh 2.

Hồi nhỏ, Hòa Thân cực kỳ ham học, hơn nữa khi ấy còn tinh thông ít nhất 4 thứ tiếng dân tộc. Để có thể lấy lòng được vua Càn Long, Hòa Thân còn dốc nhiều tâm sức để nghiên cứu thơ từ ca phú, nghiên cứu văn chương và câu đối. Rất nhiều các học sĩ trong thời Thanh đều cực kỳ kính phục tài năng văn học của Hòa Thân. Năm 1733, Hòa Thân còn đảm nhiệm chức vụ quan biên soạn “Tứ khố toàn thư”, để có thể biên soạn được cuốn sách này thì phải là người có tài năng thực sự.

Tham lam vô độ, nhưng Hòa Thân vẫn làm được điều gì có ích đến tận bây giờ? - Ảnh 3.

Vào một ngày trong năm 1780, Hòa Thân tới nhà của một quan viên cấp dưới uống trà, nhìn thấy một cuốn sách mang tên “Thạch đầu ký”, do bản thân chưa từng đọc nên bắt đầu nghiên cứu cuốn sách ấy. Sau khi đọc xong đã đánh giá rất cao cuốn sách ấy. Nhưng cuốn sách ấy lại là cuốn sách bị nhà Thanh nghiêm cấm phát hành, vì trong cuốn sách này có chứa những từ ngữ và phân đoạn khiếm nhã. Thông qua việc xóa bỏ và chỉnh sửa rất nhiều, tìm được Cao Ngạc - một đại văn nhân thời ấy để sửa và viết tiếp một cái kết viên mãn, đổi tên thành “Hồng lâu mộng”.

Tham lam vô độ, nhưng Hòa Thân vẫn làm được điều gì có ích đến tận bây giờ? - Ảnh 4.

Sau đó, Hòa Thân đem cuốn sách này cho vua Càn Long xem trước. Càn Long cũng là một người cực kỳ thích đọc sách, sau khi đọc xong cuốn sách này cũng tấm tắc khen ngợi. Tiếp đó, Hòa Thân liền hủy bỏ lệnh cấm in ấn cuốn sách này, cho phép phát hành cuốn “Hồng lâu mộng” sau khi được cải biên. Từ đó, cuốn sách này bắt đầu được in ấn và phát hành với số lượng lớn.

Tham lam vô độ, nhưng Hòa Thân vẫn làm được điều gì có ích đến tận bây giờ? - Ảnh 5.

Phải biết là Càn Long cực kỳ khắt khe đối với văn tự, cứ cách vài tháng là lại “hành hạ” các văn nhân một lần. Trong khi đó, “Hồng lâu mộng” có chứa nhiều chương nêu lên sự phê phán đối với triều đại phong kiến, vậy mà cuốn sách này lại có thể lưu hành trong thời của Càn Long một cách phổ biến đến thế, đây quả thực là công lao to lớn của Hòa Thân.


PV (Theo CL&XH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem