Tết yêu thương, ấm áp dành cho những bệnh nhân nghèo

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 03/02/2024 06:30 AM (GMT+7)
Năm mới Giáp Thìn đã cận kề, nhiều bệnh viện đã có các hoạt động chia sẻ đối với bệnh nhân nghèo, bệnh nặng.
Bình luận 0

Đúng ngày Tết ông Công ông Táo, (2/2 Dương lịch), Bệnh viện Việt Đức tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia" dành cho những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện.

Hàng nghìn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã tham gia chương trình. Hơn 500 bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được nhận những phần quà và tiền mặt mà Bệnh viện Việt Đức và các nhà ảo tâm trao tặng. Trị giá những phần quà tặng bệnh nhân lên đên 450 triệu đồng. 

TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện tuyến cuối, nhiều bệnh nhân nặng nên vào dịp Tết thường có hàng trăm bệnh nhân phải ở lại viện điều trị, không thể về nhà đón Tết. 

Tết yêu thương, ấm áp dành cho những bệnh nhân nghèo- Ảnh 1.

TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức trao quà cho người nhà của những bệnh nhân nghèo. Ảnh Thải Ngọc

Do đó, Bệnh viện đã tổ chức hoạt động "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia" để chia sẻ phần nào sự đau đớn và vất vả của bệnh nhân, giúp họ có thể cảm nhận được hương vị Tết thân thiết và ấm áp dù phải xa gia đình và nỗ lực để chống lại bệnh tật. 

Tại Bệnh viện Việt Đức cũng đã diễn ra phiên "Chợ Xuân" với những mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn nằm điều trị tại Bệnh viện dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc BV E cũng chia sẻ, vào Tết ông Công ông Táo bệnh viện đã nhận được tin vui, tất cả các hợp đồng đấu thầu thuốc của bệnh viện đều thành công. Như vậy trong năm mới Giáp Thìn, bệnh viện sẽ không còn thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế để phục vụ bệnh nhân nữa.  

Tết yêu thương, ấm áp dành cho những bệnh nhân nghèo- Ảnh 2.

TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc BV E cũng chia sẻ, vào Tết ông Công ông Táo bệnh viện đã nhận được tin vui, tất cả các hợp đồng đấu thầu thuốc của bệnh viện đều đã thành công. Ảnh CTV

TS Hựu thừa nhận, trong năm 2023, đã có thời điểm bệnh viện thiếu một số thuốc thiết yếu để điều trị cho bệnh nhân, do đó, bệnh nhân dù có BHYT nhưng vẫn phải mua thuốc bên ngoài, thậm chí là những loại thuốc bình thường, rẻ tiền nhất mà bất cứ nhà thuốc nào cũng có.

"Cho dù năm nào chúng tôi cũng lập kế hoạch và đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo kế hoạch. Tuy nhiên, thực tế đôi khi khó lường, lượng bệnh nhân có thể đột biến cao hơn dự kiến, dẫn đến việc mua thuốc đủ dùng 12 tháng thì dùng 11 tháng đã hết.

Hoặc trong quá trình đầu thầu thuốc chỉ 1 khâu trục trặc, kéo dài là dẫn đến thiếu thuốc cục bộ trong thời gian ngắn.

Đối với 1 số thuốc giá rẻ, bệnh viện "gọi thầu" rất khó vì không có doanh nghiệp tham gia đấu thầu vì lãi chẳng bao nhiêu mà thủ tục phức tạp. Những điều này đều có thể dẫn đến việc thiếu thuốc cục bộ trong thời gian ngắn, gây khó khăn, thiệt thòi cho người bệnh", TS Hựu chia sẻ.

Do đó, TS Hựu rất vui mừng khi đến thời điểm trước Tết Giáp Thìn bệnh viện đã đáp ứng tương đối đủ thuốc, vật tư thiết bị điều trị cho người bệnh. 

TS Hựu cũng cho biết thêm, Tết Giáp Thìn, dự kiến có khoảng 250 bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị trong dịp Tết Nguyên đán. Để chia sẻ với bệnh nhân, bệnh viện sẽ miễn phí các bữa ăn cho bệnh nhân trong 4 ngày Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 3 tháng Giêng Âm lịch). 

Trước đó, ngày 1/2, tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng đã diễn ra chương trình “Câu chuyện mùa xuân” dành cho các bệnh nhân ung thư trong đó có nhiều trẻ em. 

Tết yêu thương, ấm áp dành cho những bệnh nhân nghèo- Ảnh 3.

6 năm nay, hàng tháng bé Lò Ngọc Thi (Sơn La) đều phải cùng cha mẹ vượt hơn 300km từ Sơn La xuống Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để được truyền máu, duy trì sự sống. Tuy nhiên, vào dịp Tết, nguồn máu hiếm khiến em và gia đình lo lắng không có máu để truyền, sẽ không đủ sức khỏe để ăn Tết với gia đình. Ảnh BVCC

Chương trình năm nay mang thông điệp “Thêm một lần nữa, hãy sẵn sàng yêu thương cuộc sống này”. Bởi ung thư không phải kết thúc, đó chỉ là khởi đầu của một hành trình sống mới với những trải nghiệm mới. Dù có niềm đau, nỗi buồn nhưng vẫn còn đó niềm tin và những ân tình. Tại đây, nhiều phần quà Tết đã được trao cho các bệnh nhân ung thư.  

Tuy nhiên, món quà Tết mà người bệnh của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương chờ mong nhất chính là những đơn vị máu được hiến tặng. 

TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết càng đến gần Tết, nhu cầu sử dụng máu luôn cao hơn vì người bệnh nhập viện điều trị và được truyền máu để có đủ sức khỏe về ăn Tết với gia đình, nhu cầu ngay sau Tết cũng vậy.

"Để đáp ứng nhu cầu này trước Tết và dự trữ trong Tết, hiện chúng tôi vẫn còn thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu", TS Quế bày tỏ. Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẩn thiết kêu gọi người dân tham gia hiến máu trước Tết.

Trưa ngày 1/2 (tức 22 tháng Chạp), hơn 1.000 bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã cùng nhau ăn bữa cơm tất niên tại căng tin của bệnh viện. 

Tết yêu thương, ấm áp dành cho những bệnh nhân nghèo- Ảnh 4.

Bữa cơm tất niên ấm cúng của các bệnh nhân Bệnh viện K. Ảnh: Gia Khiêm

Cũng trong dịp Tết, Bệnh viện K tổ chức hàng chục chuyến xe miễn phí để chở bệnh nhân ung thư về nhà ăn Tết. 

Ông Lê Văn Quân, Phó giám đốc Bệnh viện K cho biết, Tết Nguyên đán 2024, bệnh viện dự kiến có khoảng 300 bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện. Bệnh viện đã chuẩn bị mọi điều kiện để chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem