Quê hương mùa nước đổ ải trong gió nồm tháng Chạp…

Nguyễn Bình Thứ sáu, ngày 30/01/2015 06:29 AM (GMT+7)
Những ngày đầu tháng Chạp năm nay, bất chợt có những ngày nắng ấm và gió nồm. Các cụ xưa hay nhắc: - Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm, “độc” lắm đó! Chắc thế, nhưng không hiểu sao, về quê những ngày “trái thời tiết” này, cứ thấy lòng xuyến xao một cảm giác thi vị và gợi nhớ đến vô cùng?
Bình luận 0
Sau một chuỗi ngày dài mưa phùn gió bấc, nắng ấm chợt về cùng những cơn gió nồm trái mùa lồng lộng, để những hàng xoan, hàng tre ào ào trút lá và nơi đầu thôn diều sáo bay lượn vi vút tầng không … Nước sông về đầy ắp kênh mương, những cánh đồng lấp lánh mùa nước đổ ải lúc chiều buông và những thửa mạ chiêm lên xanh non, dưới vòm mái che ni-lon gió lùa phần phật…

Tất cả, tất cả đã tạo nên hương sắc và giai điệu nồng ấm rất riêng của đồng quê Bắc Bộ trong những ngày gió trái mùa Tháng Chạp. Những người xa quê, ai không mang trong mình một “nỗi nhớ mùa đông” như thế?

Dân Việt đã ghi lại cảnh chiều đông gió nồm và nước sông về đổ ải nơi cánh đồng phía Tây thành phố Hà Nội.
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem