Phúc thọ
-
Mặc dù không sở hữu hình thể ấn tượng và chỉ đoạt giải nhì chung cuộc, song "ông trâu" số 17 đã giành được rất nhiều tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Đó là bởi ngưu thủ này rất gan lì, khi trúng nhiều đòn vẫn "quyết chiến" không bỏ chạy.
-
Ngay sau khi trận chung kết vừa kết thúc, ông chủ "ngưu vương" số 25 đã mổ thịt bán để phục vụ du khách, dù thịt trâu giá tới 4 triệu đồng/kg, nhưng du khách vẫn đổ xô vào tranh nhau mua...
-
Với một loạt những chiến thắng ấn tượng suốt cả giải, trâu số 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ đã đăng quang ngôi vương một cách xứng đáng. Hãy cũng nhìn lại chặng đường đến vinh quang của của "ông trâu" này.
-
Hội chọi trâu Báo NTNN - huyện Phúc Thọ 2014 đã tìm được "Ngưu vương" xứng đáng. Đó là trâu số 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ. Dân Việt xin giới thiệu đôi nét về nhà vô địch này.
-
Không ít khán giả "quá khích" chen lấn, leo trèo lên hàng rào sới chọi để vào khu vực cấm nhằm theo dõi trận đấu cận cảnh hơn. Điều đó khiến lực lượng công an, Ban chỉ huy quân sự huyện Phúc Thọ rất vất vả trong việc ổn định trật tự.
-
Sau những bất ngờ tại vòng loại Hội chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2014 hôm qua (22.2), Vòng chung diễn ra sáng nay hứa hẹn sẽ rất gay cấn và kịch tính.
-
Hôm nay (23.2), trâu 25 của xã Sen Chiểu – Phúc Thọ đã đánh bại trâu 17 trong trận chung kết chỉ kéo dài 6 giây để đăng quang ngôi vị "Ngưu vương".
-
Đi xem chọi trâu mới thấm thía cái câu khỏe như trâu, cũng thấy tại sao ở rừng hổ, sư tử phải kiềng trâu. Người bạn của nông dân, hiền “như trâu” là thế, nhưng khi lâm trận thì dữ dội kém gì long tranh hổ đấu.
-
Hôm nay (22.2), tại Hội chọi trâu, nhiều người dân đổ xô đi mua thịt trâu với mong muốn “mua” về sức khỏe và điềm lành trong dịp năm mới.
-
Đến từ Hà Đông (Hà Nội), “ông trâu” số 29 của Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Linh Châu được chủ trâu đặt cho cái tên rất ấn tượng là “Sư tử Hà Đông”.