Phúc thọ
-
Nhiều đảng viên tỏ rõ sự bức xúc trước việc Huyện ủy Phúc Thọ (Hà Nội) không có những chỉ đạo quyết liệt đối với chính quyền, để rồi tình trạng cát tặc ở đây diễn ra ngang nhiên trong suốt một thời gian dài, gây ra những bất an cho nhân dân.
-
Liên quan đến vụ việc cát tặc lộng hành một thời gian dài ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội), Báo NTNN/Dân Việt đã nhận được nhiều ý kiến thể hiện quan điểm về vấn đề này. Các ý kiến đều cho rằng, để xảy ra vụ việc là do chính quyền huyện Phúc Thọ lơ là, chưa làm hết trách nhiệm.
-
Sau khi báo NTNN/Dân Việt đăng loạt bài “Phúc Thọ: Mất cát, mất luôn niềm tin”, phản ánh tình trạng cát tặc lộng hành trên sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội) mà chính quyền không có biện pháp ngăn chặn, trao đổi với NTNN, một số luật sư đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm về vụ việc này.
-
L.T.S: Bí thư Đảng ủy xã bị chính em ruột mình "sỉ vả"; Chủ tịch một xã kế bên bị đe dọa không chừa cho một đường sống; trưởng thôn uất nghẹn khi nghĩ về máu xương của những người đã nằm xuống... Mỗi người một câu chuyện nhưng chung quy lại đều bắt nguồn từ một "mẫu số chung" là sự bất lực trước nạn cát tặc hoành hành nhiều năm qua ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Họ đã cầu cứu các ban ngành chức năng của huyện nhưng rồi những lời kêu cứu đó đã rơi vào vô vọng! Chỉ đến khi Bộ Công an lập chuyên án, huy động gần 200 cảnh sát vào cuộc thì “vương quốc cát tặc” mới
-
Sau khi bị bắt giữ vì gây ra hàng loạt vụ cướp, các đối tượng khai nhận đi cướp để kiếm tiền ăn chơi. Mỗi vụ cướp được chúng lui tới các nhà nghỉ trú ẩn hoặc quán rượu, ngoài ra chúng còn tìm thú vui thể xác với gái mại dâm.
-
Chiều nay (18.11), tại buổi giao ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo huyện Phúc Thọ (Hà Nội) khẳng định, huyện rất bức xúc và đặc biệt không có chuyện “bảo kê”, “chống lưng” cho vấn nạn “cát tặc” trên địa bàn.
-
Nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội (8.1954 - 8.2014), ngày 8.8, đại diện cho Ban Biên tập Báo NTNN đã đến chúc mừng lãnh đạo huyện.
-
Cảm nhận rõ những vất vả, cực nhọc “một nắng hai sương” mà bà con nông dân phải đối mặt trong cuộc sống thường nhật, suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Báo NTNN đã làm tất cả để mang tới những món ăn tinh thần không thể nào quên cho các “Hai lúa”…
-
Nhóm thanh niên đang hát karaoke xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, chủ quán can ngăn thì bị các đối tượng đuổi đánh gục giữa đường. Nhiều đối tượng nhảy vào giẫm đạp khi người phụ nữ đã bất tỉnh.
-
Theo báo cáo thu, chi ngân sách của Hà Nội năm 2013, số phí sử dụng đường bộ với xe mô tô trên toàn thành phố là hơn 55 tỷ đồng, chỉ đạt 21% so với số dự kiến là 261 tỷ đồng.