Những vụ giết lái xe ôm, cướp tài sản man rợ

Hậu Thạch (tổng hợp) Thứ ba, ngày 28/10/2014 19:01 PM (GMT+7)
Xe ôm là một trong những nghề bình dân phổ biến nhất ở Việt Nam, tuy nhiên những tài xế xe ôm đang ngày đêm phải đối mặt với hiểm họa từ chính hành khách của mình khi những vụ giết xe ôm, cướp của ngày càng trở nên phức tạp, khó lường. Hung thủ gây án không chỉ đơn thuần cướp tài sản mà còn ra tay hết sức man rợ, không để cho nạn nhân có cơ hội sống sót.
Bình luận 0

Sát thủ máu lạnh hơn 1 tháng giết liên tiếp 3 người, trong đó có 2 lái xe ôm

Ngày 25.10 tại khu phố 7, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát PC45 Công an tỉnh Tiền Giang cùng Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an huyện Ninh Sơn đã bắt giữ nghi can Nguyễn Hoài Nam (SN 1994, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) khi hắn đang lẩn trốn tại đây.

img

Nguyễn Hoài Nam tại cơ quan công an.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai thì Nam chỉ khai nhận thực hiện một vụ giết người, cướp tài sản tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo. Tuy nhiên qua công tác đấu tranh cùng với những tài liệu và chứng cứ thu thập được thì đến chiều 25.10 đối tượng Nam đã thừa nhận toàn bộ 3 vụ án giết người, cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo cơ quan công an, bước đầu Nam khai giết người, cướp tài sản chỉ để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Âm mưu và thủ đoạn chính của Nam là lợi dụng sơ hở của các tài xế xe ôm, hay người dân có tài sản đến những nơi vắng, dùng dao thủ sẵn trong người, đợi khi thời cơ thích hợp thì móc dao đâm cho đến khi nạn nhân nằm gục rồi ra tay cướp tài sản. 

Theo hồ sơ vụ việc, đêm 10.9, Nam đang đứng trên đường Nguyễn Thị Thập, tại phường 6, TP.Mỹ Tho thì ông Trần Trung Hoàng (45 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) ghé lại trò chuyện làm quen. Sau đó ông Hoàng chở Nam đi chơi. Thấy vậy, Nam nhờ ông Hoàng chở về nhà mình ở huyện Chợ Gạo. Sau khi đến nơi, ông Hoàng rủ Nam tìm chỗ “vui vẻ”.

img

Hiện trường vụ giết chết ông Trần Trung Hoàng.

Nam đồng ý và cả hai đi ngược về TP.Mỹ Tho. Đến khu vực Kênh Nổi, Nam kêu ông Hoàng dừng xe để “tâm sự” rồi ra tay sát hại nạn nhân với 16 nhát dao và cướp đi xe máy cùng một số tài sản của ông Hoàng. Sau đó, Nam mang xe máy của ông Hoàng đến TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bán được 8 triệu đồng.

Ngày 16.10, Nam xuất hiện ở Tiền Giang đón xe ôm của anh Lê Hoàng Thanh (33 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) về huyện Chợ Gạo. Trên đường đi đến gần khu vực Kênh Nổi, Nam sát hại anh Thanh cướp tài sản mang lên TP.HCM bán lấy tiền tiêu xài.

Chỉ sau 4 ngày giết anh Thanh, cũng bằng thủ đoạn tương tự, ngày 20.10, Nam đến ngã ba Trung Lương (tỉnh Tiền Giang) thuê ông Trần Văn Lâm (42 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho) chở về huyện Chợ Gạo. Khi đến địa bàn xã Long Bình Điền, Nam tiếp tục rút dao sát hại nạn nhân rồi lấy xe máy chạy về TP.HCM bán tài sản cướp được.

Cả 3 vụ án mạng, nạn nhân đều chết ở những địa điểm vắng người vào ban đêm và cùng bị đối tượng Nam dùng vật nhọn đâm vào người rất dã man.

 

Lái xe ôm bị hung thủ cắt cổ một cách man rợ

Theo Pháp luật TP.HCM,  khoảng 6h ngày 7.8, người dân địa phương đi tập thể dục qua bãi đất trống thuộc dự án Khu dân cư Rạch Lào (phường 15, quận 8, TP.HCM) đã phát hiện thi thể một người đàn ông trong lùm cây ven đường.

Sau khi sự việc xảy ra, công an, VKSND quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm.

Vụ xác người bị cắt cổ: Truy tìm tên cướp sát nhân - 1

Công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm. Ảnh: Xuân Ngọc

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Tấn Công (67 tuổi, ngụ phường 12, quận 5). Ông Công bị một vết cắt sâu ở cổ, cạnh đó lực lượng chức năng tìm thấy một con dao Thái Lan dính máu cùng nhiều sợi dây điện lẫn trong đám cỏ.

Qua xác minh, ông Công hành nghề xe ôm trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng 0h30 ngày 7.8, có một thanh niên khoảng 21 tuổi đến yêu cầu ông Công chở về quận 8. Khả năng khi đến khu vực vắng người, hung thủ dùng dây điện siết cổ rồi sát hại ông Công nhằm cướp tài sản. Tại hiện trường, đồng hồ, nhẫn vàng còn trên người nạn nhân, có thể lúc trời tối hung thủ không nhìn thấy hoặc sợ bị người khác phát hiện nên chỉ lấy xe rồi tẩu thoát. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Tiền phong, khoảng 5h sáng 18.5, một số người dân thôn 6 (xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông dưới mương nước nằm trên cánh đồng Muông. Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một mũ bảo hiểm, một gương xe máy đã vỡ cùng một đôi dép nằm trên bờ.

Đối tượng Giáp Văn Đạt tại CQĐT

Đối tượng Giáp Văn Đạt tại CQĐT.

Nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp, khi kiểm tra trên người, cơ quan chức năng phát hiện một ví da bên trong có 1 triệu đồng, một mảnh giấy ghi số điện thoại người nhà, bằng lái xe và chứng minh thư ghi tên con trai. Trên thân thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết đâm chém, đặc biệt có vết cứa ở cổ.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được làm rõ là ông Trần Đức Thái (SN 1960, trú tại thôn Phú Dương 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), làm nghề lái xe ôm.

Xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Việt Yên khẩn trương điều tra, khoanh vùng những đối tượng khả nghi và xác định được đối tượng Giáp Văn Đạt (SN 1994, trú tại thôn 5, xã Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) chính là hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 12h30’ ngày 18.5, công an đã tóm gọn đối tượng Giáp Văn Đạt khi hắn đang ân ái cùng bạn gái trong nhà nghỉ Họa My (thôn Dương Phú, xã Dương Thành, huyện Phú Bình).

Theo Pháp luật & Xã hội, ngày 18.1, Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo, quần chúng nhân dân phát hiện thi thể nam giới chết tại máng nước bê tông, Trạm bơm thủy nông Đồng Cò, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Nạn nhân bị cắt cổ, vết cắt khá sâu, tài sản trong người đã bị lục soát.

img

Các bị cáo (Cường mặc áo đen) chờ tòa nghị án

Sau đó cơ quan công an làm rõ, nạn nhân là ông Nông Văn Cường, SN 1959, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, chuyên nghề xe ôm và hung thủ là Triệu Duyên Cường (18 tuổi, trú tại xóm Suối Thản, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình).

Ngày 20.8, Triệu Duyên Cường bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân Hà Nội về hành vi giết người, cướp tài sản. HĐXX đã tuyên phạt Triệu Duyên Cường 18 năm tù do khi gây án chưa thành niên.

 

Giết lái xe ôm rồi đốt xác phi tang

Theo VnExpress, ngày 1.12.2013, Công an Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Văn Đạt (SN 1993, quê Thanh Hoá), kẻ sát hại ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, trú tại xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) để cướp tài sản.

img

Nguyễn Văn Đạt tại trụ sở công an.

Đạt khai, 19h ngày 28.11.2013 giấu con dao nhọn vào người để đi cướp tài sản của xe ôm. Đạt đi xe buýt từ khu trọ đến cổng bến xe Giáp Bát. Trong lúc ngồi uống nước tại đây, hắn nhắm đến ông Quảng, người từng hai lần chở đi trước đó.

Sau đó, Đạt đến gặp ông Quảng và thuê chở xuống Thường Tín với giá 150.000 đồng. Khi qua thị trấn Thường Tín khoảng 1 km, Đạt thấy đường vào Chùa Đậu vắng vẻ nên yêu cầu ông Quảng chở vào đó để thừa cơ ra tay. Đến ngã ba đê sông Nhuệ thuộc thôn Gia Phúc, huyện Thường Tín, Đạt giả vờ kêu dừng xe đi vệ sinh.

Thấy ông Quảng không để ý, từ phía sau, Đạt rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào gáy, bả vai… khiến nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Hung thủ tiếp tục lấy xăng từ xe, đầy chai nước mang theo rồi tưới vào vùng bụng, tay, đầu ông Quảng và bật lửa đốt.

Sau khi đạp xác lăn xuống chân đê, Đạt lấy xe máy Jupiter của nạn nhân chạy về phòng trọ. Đến 5h30 ngày 29.11.2013, hắn mang xe đi cầm được 4,5 triệu đồng rồi đón xe khách về quê trốn. Đến 4h sáng 30.11.2013, Đạt bị bắt tại nhà.

Chiều 27.3.2014, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Đạt tử hình về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp mức hình phạt chung là tử hình.

Giết liên tiếp 2 lái xe ôm để cướp của

Theo Người lao động, chiều 12.4.2013, Lê Minh Trường (SN 1989, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mang theo dao, gọi điện thoại nhờ anh Vy Văn Hiếu (SN 1983, lái xe ôm) chở vào KCN Mỹ Xuân A2 với mục đích cướp xe máy. Tuy nhiên, khu vực này đông người qua lại nên Trường không ra tay được.

Đến 16h cùng ngày, Trường tiếp tục gọi điện thoại kêu anh Hiếu đến KCN Mỹ Xuân A2 chở mình vào đầm nuôi tôm thuộc ấp Phú Hòa, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành. Đến nơi, Trường giả vờ nói anh Hiếu chở về lại phòng trọ rồi bất ngờ đâm khi anh này vừa quay xe.

Để có tiền tiêu xài, Lê Minh Trường đã gây nên 2 cái chết oan khiên


Để có tiền tiêu xài, Lê Minh Trường đã gây nên 2 cái chết oan khiên.

Bị đâm bất ngờ, anh Hiếu té ngã xuống đường. Trường dùng tay trái ôm cổ anh Hiếu và yêu cầu đưa ví tiền (có 170.000 đồng và giấy đăng ký xe máy). Dù lấy được ví, Trường vẫn không buông tha mà tiếp tục dùng dao đâm 3 nhát vào ngực làm anh Hiếu tử vong. Trường kéo xác anh Hiếu vào vệ đường, bẻ hai nhánh tràm phủ lên rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, Trường bán được hơn 9 triệu và tiêu xài hết.

Với thủ đoạn tương tự, chiều 28.4.2013, Trường thuê ông Đinh Xuân Quỳnh (SN 1950) chở đến bãi đất trống thuộc xã Mỹ Xuân rồi dùng dao gí vào bên hông nạn nhân, yêu cầu để xe máy lại. Ông Quỳnh xuống xe, giật con dao nhưng Trường né được, đâm một nhát vào ngực phải của ông Quỳnh. Trong lúc giằng co, Trường đâm ông Quỳnh nhiều nhát. Ông Quỳnh gắng gượng dùng cùi chỏ thúc vào người làm Trường té ngã.

Ông Quỳnh nhặt được dao, đâm 1 nhát làm tên cướp bất tỉnh. Sau đó, ông lấy xe máy của mình chạy đến nhà người dân ở gần đó kêu cứu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông Quỳnh đã tử vong do vết thương quá nặng. Trường cũng được người dân đưa đi cấp cứu và bị bắt tạm giam sau đó.

Công an phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường nơi phát hiện thi thể

 

Hiện trường nơi phát hiện thi thể ông Quỳnh.

Ngày 11.3.2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, y án tử hình đối với Lê Minh Trường về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” do bị cáo rút đơn kháng cáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem