ở rể
-
Mỗi dịp Tết nhất đến, những chàng ở rể người thì có cái Tết ấm áp, đong đầy hạnh phúc. Người thì lại cảm giác mình không khác gì một ô sin của nhà vợ.
-
Tôi và nàng vừa mới thành đôi hồi cuối năm. Nàng là con một, nhà ở Hà Nội, còn tôi chỉ là một anh ngoại tỉnh lên thành phố. Điều kiện để bố mẹ nàng ưng thuận gả con gái là tôi phải ở rể.
-
Gần nửa tháng nữa Tết rồi, không có chồng bên cạnh rất buồn phiền bực bội. Muốn gọi anh về nhưng mình rất ngại xuống nước nhục nhã như thế với nhà chồng. Rối quá không biết nên làm sao.
-
Bức xúc trước việc bị cha vợ chửi mắng đuổi đi, Văn dùng dao đâm trúng nách ông Lớn, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
-
Nghe nói Tết này được nghỉ tới 9 ngày. Tôi muốn đưa vợ về thăm bố mẹ mình quá. Song vợ tôi lại muốn đi du lịch chứ nhất định không chịu về “cái chốn nhà quê lắm dĩn ấy”.
-
Trong 8 đến 12 năm ở rể, chàng trai người dân tộc Xinh Mun (Sơn La) tuyệt đối không được động phòng hoa chúc với người vợ trẻ, mà phải ngủ cách ly trong một phòng bé xíu ở đầu hồi và lao động để trả công.
-
Hung thủ gây án không ai khác chính là tên chồng mất nhân tính của nạn nhân. Y đã lừa vợ lên đồi cao rồi dùng dây dù siết cổ vợ đến chết, sau đó lạnh lùng hất xác xuống hang sâu.
-
(Dân Việt) - Dã sử kể: Trọng Thủy là tên gián điệp, vâng lời cha là Triệu Đà dùng “mỹ nam kế” sang cưới Mỵ Châu là con An Dương Vương rồi xin ở rể để thi hành gian kế.
-
(Dân Việt) - Chỉ vì một xích mích nhỏ mà Đinh Tiên đã bỏ thuốc trừ sâu cực độc xuống giếng nước và bể nước ăn của gia đình nhà vợ.
-
Do chán cảnh ở rể và thiếu thốn, Nguyễn Nhật Quang vừa là cướp, vừa giả làm công an để cướp tiệm vàng bằng bom rởm.