Nhớ về Đảo Yến Vũng Chùa!

Bài, ảnh: Hoàng Tuấn Thứ ba, ngày 13/10/2015 16:52 PM (GMT+7)
Vậy là đã hai năm Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với cõi vĩnh hằng, về nơi đất mẹ Quảng Bình, về với sóng biển Đảo Yến Vũng Chùa ru giấc ngủ ngàn thu.
Bình luận 0

Nhớ cách đây hai năm vào ngày 13 tháng 10 năm 2013, tại Đảo Yến Vũng Chùa, tôi cũng hòa vào dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với đất mẹ, với quê hương Quảng Bình.

Ngày đó cũng là lần đầu tôi về quê hương Quảng Bình, ghi lại những khoảnh khắc tình cảm xúc động của người dân và quê hương đưa tiễn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Vị anh cả tài ba, quyết đoán của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đất mẹ Quảng Bình – quê hương của Đại tướng với sóng biển Đảo Yến Vũng Chùa ru giấc ngủ ngàn thu.

Nhớ ngày này năm trước, tôi lại nhớ những câu thơ của Nguyên Ủy viên Bộ chính trị Trương Quang Được dành tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp:

“Yêu nước thương nòi truyền Văn Võ/ Vượt thác băng gềnh chí Vẹn Nguyên

Thế trận lòng dân thành Chiến Giáp/ Dẹp tan lũ giặc, phất Cao Cờ…!”.

img

Quân và dân đưa tiễn Người về đất mẹ Quảng Bình.

img

Trong niềm tiếc thương vô hạn, ở khắp nơi mọi người dân, từ trẻ thơ đến các bậc già lão đều kính cẩn nâng niu bức chân dung vị Đại Tướng kính yêu của dân tộc.

img

Và hoa mọi người dân mang theo đưa tiễn Đại Tướng tại Vũng Chùa.

img

Hình ảnh chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa được in trên tấm áo mặc của người dân về đưa tiễn Đại Tướng.

img

Dòng người không dứt về với Đảo Yến - Vũng Chùa đưa tiễn Đại Tướng.

img

img

img

Đảo Yến dịu êm rì rào sóng biển.

img

Vũng Chùa, nơi Vị Đại tướng kính yêu của dân tộc an nghỉ ngàn thu.

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem