Kỳ thú bốn mùa, cây “Mồ côi”…

Nguyễn Bình Thứ ba, ngày 28/07/2015 08:24 AM (GMT+7)
Không biết cây bàng trên gò đất gíáp ranh giữa hai cánh đồng lúa của hai huyện Thạch Thất và Phúc Thọ, ngoại thành Hà Nội có từ bao giờ và cũng không biết ai đã đặt cho cây ấy cái tên “Mồ côi”.
Bình luận 0

Chỉ biết rằng trải qua bao tháng năm cây vẫn một mình đứng đó. Và có rất nhiều bức ảnh của du khách, ảnh cưới của lứa đôi được chụp tại nơi đây; nhiều đạo diễn phim cũng đã chọn nơi đây làm bối cảnh quay cho những thước phim nông thôn của mình…

Ở đồng bằng Bắc Bộ, cây giữa đồng thường là cây đa, cây gạo hay cây quéo, sống bền bỉ lâu năm bên những cây cầu, ngôi quán, con kênh trên đồng và thường được gắn với những giai thoại huyền bí, truyền miệng trong dân gian khiến trở nên linh thiêng…

Nhưng cây bàng “Mồ côi” nơi đây cứ một mình lặng lẽ, đơn côi giữa bao la bát ngát cánh đồng, thách thức cùng thời gian, mưa nắng, bão dông… Không giai thoại, không huyền bí mà bà con hai huyện trong vùng, vẫn cứ trân trọng và giữ gìn như “cây tài lộc” của chính nhà mình vậy.

Một điều lạ là cây Mồ côi chí có 2 mùa lá trong tiết khí 4 mùa của trời đất. Đó là mùa Xanh lá và mùa Trút lá - không có mùa Lá đỏ như những cây bàng truyền thống khác. Trong mùa Xanh lá, cây Mồ côi như cái nấm lùn hay chiếc ô xanh, tự tin đứng giữa đồng nắng gió. Đến mùa Trút lá (cuối đông), thân cây và hệ thống cành đã tạo nên một chiếc “ô mạng” màu nâu, trông kỳ thú và độc đáo…

Dân Việt xin giới thiệu hình ảnh về cây Mồ côi giữa đồng, qua những mùa lúa trong năm.

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem