Nhiều tiểu thương chợ Thủ Đức lo lắng sau khi TP.Thủ Đức ra thông báo áp dụng tăng giá thuê sạp theo quyết định 14664/QĐ-UBND.
Chị Nguyễn Thị Hằng (chủ một sạp vải tại chợ Thủ Đức) cho biết mấy ngày nay sau khi được thông báo về việc tăng giá thuê sạp, các tiểu thương ở chợ đều bàn tán xôn xao, bất bình trước thông tin bất lợi giữa tình hình buôn bán khó khăn.
Sạp của chị Hằng thuê trước kia trả tiền thuê sạp khoảng 500.000 đồng/tháng nhưng theo quy định mới phải trả gần 1 triệu đồng.
“Tình hình buôn bán của các sạp ở chợ sau dịch rất ế ẩm. Thậm chí, cả ngày mở sạp từ 7h đến 19h chỉ có 1-2 khách đến hỏi, thậm chí có ngày không có người mở hàng. Sạp của tôi là đã được san lại từ thời mẹ tôi nên không phải tốn thêm tiền sạp chứ nếu tính cả khoản phí này thì khó trụ nổi”, chị Hằng nói.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Kim Đen - kinh doanh quần áo tại chợ Thủ Đức được hơn 30 năm cũng đang lo lắng từng ngày sau thông tin này. Bà Đen cho biết hiện tại giá thuê sạp tăng vẫn chưa áp dụng trên thực tế. Các tiểu thương tại chợ vẫn đang nỗ lực thương lượng để giảm giá thuê.
“Tôi gắn bó với việc kinh doanh từ lâu rồi, hàng cũng còn tồn nhiều nên khó mà nghỉ bán được. Chợ ngày nào cũng vắng khách, hàng quần áo như tôi có ngày chẳng bán được món nào. Thông thường, mỗi tháng tôi phải đóng hơn 100.000 đồng tiền thuế và khoảng 600.000 đồng tiền thuê sạp. Từ ngày có thông báo tăng tiền, tôi càng lo lắng hơn. Hiện tại, tôi đang cùng các tiểu thương khác tìm cách để giảm tiền lại”, bà Đen nói.
Nhìn vào số lượng hàng hóa, chị Lê Thị Hồng Ngọc chỉ biết thở dài. Chị Ngọc đã theo mẹ buôn bán khi còn nhỏ. Sau này, khi mẹ già, chị bán hàng và nhận thấy sự thay đổi rõ trong lượng khách trước và sau dịch.
Trước kia, vào dịp lễ 20/11, sạp chị Ngọc bán được cả trăm bộ áo dài. Nhưng hiện tại, khách đến mua ít hẳn, thậm chí có ngày bán chỉ được hơn 100.000 đồng. Thậm chí, nhiều người thân của chị Ngọc phải tự mua để ủng hộ cho người trong nhà.
“Sáng giờ sạp tôi chưa bán được món nào cả. Nếu có khách cũng chỉ bán được 1-2 món ít tiền. Trước kia, sạp tôi thuê có gần 1 triệu đồng nhưng bây giờ nếu theo quy định mới thì lên đến hơn 3 triệu đồng”, chị Ngọc nói.
Các tiểu thương ở chợ Thủ Đức đều đã gắn bó với chợ từ lâu, họ đều đã có tuổi nên việc áp dụng các phương thức kinh doanh trực tuyến vẫn chưa phổ biến. Các tiểu thương chỉ trông chờ vào lượng khách đến mua trực tiếp mỗi ngày.
Chị Ngọc cho biết cả mẹ chị và chị đều không hiểu biết nhiều về công nghệ nên chỉ bán trực tiếp. Thời gian sắp tới, chị Ngọc chỉ mong với sự thương lượng của các tiểu thương, giá thuê sạp sẽ giảm xuống, ít nhất là giữ như lâu nay.
Trong thời gian qua, TP.Thủ Đức đã nhiều lần tổ chức họp với tiểu thương để thông báo và trao đổi các nội dung liên quan về vấn đề trên. Về phía tiểu thương, họ đang đồng lòng cùng nhau cố gắng thương lượng tiền thuê để đỡ phần nào khó khăn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định chuyển 2 mã cổ phiếu DAG và TNA từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch, bắt đầu vào ngày 24/5/2024.
Bánh mì chấm sữa đặc Ông Thọ, món ăn gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ một lần nữa lại gây thương nhớ và trở thành món ăn “tạo cơn sốt” tại Lễ hội bánh mì 2024 được tổ chức lần 2 tại TP.HCM vừa qua.
TP.HCM sắp có chương trình khuyến mãi tới 100% kéo dài trong suốt 3 tháng hè. Ngoài sản phẩm hàng hóa, thời trang, năm nay, các tour du lịch cũng sẽ nằm trong chương trình khuyến mãi phục vụ người dân, du khách.
Cũng lân cận TP.HCM như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đang sôi động với hàng loạt dự án mới được cấp phép và mở bán nhưng thị trường địa ốc tại Đồng Nai vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.
Tại các thành phố lớn, nhiều khu tái định cư có tỷ lệ lấp đầy rất thấp, thậm chí có những tòa nhà không có người ở. Các tòa nhà xây dựng với quy mô lớn, đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng lại bị bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách Nhà nước mỗi năm.
Các công ty cà phê ở Việt Nam ghi nhận 2 chiều kinh doanh trái ngược trong quý I/2024. Một nhóm kinh doanh khởi sắc và tăng trưởng rõ rệt nhưng bên kia lại chìm sâu trong thua lỗ, lợi nhuận giảm mạnh...