Tối ngày 24/2, tại rạp CineStar Quốc Thanh (quận 1, TP.HCM), khán giả xếp thành 4 hàng dài, đa số tìm suất chiếu phim “Đào, phở và piano”. Để có thể mua vé, nhiều người phải đến trước hơn 1 tiếng để xếp hàng chờ mua, thậm chí có người đến rạp mua trước vé cho suất ngày hôm sau.
Hiện tại, phim “Đào, phở và piano” chỉ được chiếu tại hai rạp Beta Cinema, CineStar Cinema. Tuy nhiên, do số lượng khán giả có nhu cầu xem phim quá đông nên các website đặt vé đã bị sập, các rạp phim đều chuyển sang hình thức bán vé trực tiếp tại quầy.
Tại rạp CineStar Quốc Thanh sau 17h lần lượt có 5 suất chiếu: 17h45, 19h45, 21h45, 23h45 và 23h59. Để xem được xuất 17h45, nhiều người phải đến mua vé từ 16g30, thậm chí là mua vé từ ngày hôm trước.
Anh Lê Thanh Toàn (quận Bình Thạnh) cho biết anh và bạn của mình đều rất quan tâm đến bộ phim này. “Sau khi theo dõi các thông tin về phim trên MXH và biết có suất chiếu, tôi đã lên website đặt vé nhưng không được. Vì vậy, tôi cùng bạn của mình phải sắp xếp thời gian rảnh cuối tuần, đến rạp từ 18g để săn vé suất 19g45”, anh Toàn nói.
Ngay sau khi “Đào phở và Piano” có mặt tại TP.HCM, bộ phim đã nhanh chóng thu hút sự tò mò của mọi người, khu vực bán vé dành cho bộ phim luôn trong tình trạng xếp hàng dài.
Trông chờ suất chiếu phim “Đào, phở, Piano” từ lâu, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy từ quận 9 sang tận quận 1 để xem phim. “Với tinh thần ủng hộ những bộ phim về lịch sử, tôi rất hào hứng được thưởng thức một tác phẩm lấy bối cảnh thời chiến tranh. Hơn nữa, bộ phim còn lồng ghép câu chuyện tình cảm lãng mạn nên tôi nghĩ bộ phim sẽ rất đáng xem”, chị Thủy nói.
Ông Nguyễn Văn Thịnh (bảo vệ khu vực ngoài rạp phim) cho biết khu vực giữ xe bên ngoài rạp phim phải phân luồng xe dành cho khách đến xem phim và khách đến mua vé rồi đi để đảm bảo có chỗ giữ xe cho tất cả mọi người.
Theo một nhân viên của rạp chiếu phim CineStar Cinema, lịch chiếu phim "Đào, phở và piano" được chiếu tại rạp lần đầu tiên từ ngày 22/2. Trước đó, theo kế hoạch bộ phim sẽ được chiếu suất đầu tiên vào ngày 23/2 nhưng do sự hưởng ứng của khán giả tốt nên đã có suất chiếu sớm hơn dự kiến.
Đào, Phở và Piano ấy bối cảnh trận chiến đông xuân kéo dài 60 ngày đêm từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 ở Hà Nội, xoay quanh câu chuyện tình yêu của một cặp đôi trẻ, cốt cách hào hoa của người thủ đô . Bộ phim vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng. Phim được đạo diễn bởi Phi Tiến Sơn, với sự tham gia của diễn viên Doãn Quốc Đam, Thùy Linh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Trần Lực, Anh Tuấn, Thiện Hùng, ca sĩ Tuấn Hưng...
Nhiều giải pháp công nghệ và nỗ lực kết nối các công ty khởi nghiệp (start-up) trong và ngoài nước là yếu tố nổi bật tại diễn đàn FORTEC ở TP.HCM.
Dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép, nhiều cơ sở đã quảng cáo sản phẩm công nghệ tế bào gốc là sản phẩm tiên phong thị trường châu Á, vi phạm quy định về quảng cáo sản phẩm y tế.
Du lịch, nhà hàng, khách sạn, mua sắm… đều tung các ưu đãi dành cho người dân, du khách để vui chơi thả ga dịp Lễ hội Sông nước.
4 "ông lớn" vàng là SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu nằm trong danh sách bị thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của liên bộ. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự chênh lệch đáng sợ giữa doanh thu và lợi nhuận của 4 “ông lớn” vàng này.
Bo Hay là một hồ nước ngọt mà dân địa phương coi là mỏ nước linh thiêng thuộc xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mỏ nước này cách hàng rào biên giới Trung Quốc chỉ vài trăm mét. Điều đặc biệt là nước ở mỏ bốn mùa xanh biếc như ngọc, chả thấy cạn bao giờ, khiến du khách đến đây đều mê mải ngắm nhìn.
Chỗ cắm sạc trên xe điện Kia Niro có thể bị nóng chảy gây ra hỏa hoạn. Vì vậy, Kia vừa phát thông báo triệu hồi 2.209 chiếc Niro tại Mỹ.