Dạy học
-
Ngày 28.6, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần 2 và trao học bổng cho hơn 1.000 trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.
-
Theo mẹ “thần đồng” Đỗ Nhật Nam, dạy học tích hợp là cách đưa con đến với khối kiến thức sâu rộng và toàn diện.
-
Xinh xắn, đa tài, cô giáo Lan Phương còn được biết tới là MC của chương trình Dự báo thời tiết trên VTV1.
-
Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Hoàn Cầu (TP.HCM) nộp đơn lên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM đề nghị giải thể trường và xin nghỉ việc vì nếu hoạt động cũng không có gì làm.
-
Phân trường Mỏ Nước nằm trên sườn núi với phòng học đơn sơ bằng gỗ ghép đã xuống cấp trầm trọng.
-
Chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam có thể được dạy và học bằng tiếng nước ngoài. Đến kỳ thi cuối năm, cuối cấp học phải thực hiện bằng tiếng Việt.
-
"Dáng người cô nhỏ nhắn, xinh xinh, thanh cao. Dáng đi của cô đi như siêu người mẫu. Khuôn mặt cô hình trái xoan. Mái tóc cô xoăn và có màu nâu đỏ".
-
Chu Văn An ngay từ hồi còn trẻ đã nổi tiếng là một người cương trực, sửa mình trong sạch, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách. Khi thi đỗ Thái học sinh, ông không ra làm quan, mà trở về mở trường dạy học ở quê nhà. Học trò nhiều nơi tìm đến theo học rất đông. Trong số môn đệ ông có nhiều người thành đạt, thi đỗ ra làm quan to trong triều.
-
Theo tờ trình của bà hiệu trưởng trường tiểu học Trung An (huyện Củ Chi, TP.HCM) gửi Phòng giáo dục huyện Củ Chi, trước đó, khoảng 15h ngày 27.10, trong lúc hiệu trưởng đang tiếp phụ huynh, cô Q. nhiều lần đi qua lại phòng hiệu trưởng. Sau khi phụ huynh về khoảng 10 phút, cô Q. bước vào gửi “tờ giấy” và ngã ra la hét, trên tay cô Q. có cầm chai thuốc trừ sâu..
-
Trong cái sự học, từ cấp 1 cho đến “cấp 4” (đại học), cùng lắm người ta cũng chỉ “mài đũng quần” cỡ 17 năm rồi cũng xong. Vậy mà ở giữa Thủ đô Hà Nội, có 1 lớp học đã kéo dài 15 năm, nhưng mới lác đác vài em “tốt nghiệp”. Số còn lại hàng tuần vẫn miệt mài “đánh vật với con chữ” cùng bà giáo ở cái tuổi bát tuần có dư.