“Chồng chống sào, vợ chèo lái”

Thứ năm, ngày 07/03/2013 08:13 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chúng tôi đến với bản Hé, xã Mường Chiên (Quỳnh Nhai, Sơn La) đúng vào buổi trưa, khi những đứa trẻ vừa kết thúc buổi học sáng nên con đường về bản nhộn nhịp hẳn lên.
Bình luận 0

Chị Lù Thị Hoan - người dân bản Hé nói: “Ngày trước, phụ nữ người dân tộc ở đây có mấy ai biết chữ, nhưng bây giờ khác rồi. Có hộ còn đói, nhiều hộ nghèo nhưng vẫn cho con gái đi học cùng bọn con trai. Nhiều cháu gái học rất giỏi, rất ngoan”.

img
Trẻ em nữ dân tộc Thái ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La được gia đình tạo điều kiện cho học chữ đúng độ tuổi.

Có tiếng chân người bước lên sàn, chị Hoan đon đả: “Chồng em đi kéo lưới về đấy. Các anh ở đây uống rượu với nhà em, có cá sông Đà tươi ngon, rượu ngô của nhà nấu được. Em làm cá chỉ một lát là xong thôi”. Tôi quay sang anh Phối - chồng chị Hoan, trầm trồ: “Ở bản này phụ nữ chiều chồng anh nhỉ!”.

Anh Phối vui vẻ giải thích: “Không phải đâu. Ở đây ai cũng biết chiều nhau thôi. Người Mường Chiên lâu nay không còn phân biệt nam - nữ nhiều như ngày xưa nữa. Vợ chồng cùng nhau đi nương, cùng nhau dựng nhà cửa, lúc đi thuyền thì chồng chống sào, vợ chèo lái, khi chồng vớt củi trên sông Đà thì vợ ở nhà nấu cơm. Khi đi nương, vợ tra hạt thì ta vùi đất, vợ bẻ bắp thì ta đóng bao. Những việc nặng nhẹ nếu biết san sẻ, biết cùng nhau làm thì cả hai đều vui. Vui nhiều thì thêm khoẻ, thêm sức lực, lại yêu quý nhau hơn để cùng nhau vượt qua khó khăn, sinh con đẻ cái, làm giàu, múa hát...”.

Có tiếng gọi nhau í ới dưới gầm sàn vọng lên, anh Phối bảo: “Nhà tôi gọi mấy chị bạn nhà bên sang tiếp khách cùng đấy. Lát nữa, trong bữa cơm trưa, các anh sẽ thấy phụ nữ Mường Chiên cũng “au hảnh” (tiếng Thái nghĩa là cạn chén) chẳng khác gì nam giới đâu nhé”.

Bà Điêu Thị Duy - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La chia sẻ: Sơn La là tỉnh miền núi nghèo, có tới 12 dân tộc anh em cùng chung sống tại 204 xã, phường, thị trấn với hơn 3.230 bản, tiểu khu, tổ dân cư. Vấn đề bình đẳng giới lâu nay đã được tỉnh Sơn La chú trọng, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Bà Duy nhấn mạnh, câu chuyện bình đẳng giới không phải là vấn đề gì cao siêu, xa lạ mà nó nằm trong nhận thức, hành động hàng ngày của mỗi người. Có bình đẳng giới thì không chỉ phụ nữ được hưởng lợi mà chính nam giới cũng được hưởng nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem