Chợ cá

  • Long mạch núi bị chém đứt, vảy rồng rơi, máu rồng đổ, đọng thành những hòn đá son nhỏ, lẫn trong cát. Loại đá son này rất cứng, mài với nước thì lại thắm đỏ, cầm không dính tay nên còn gọi là son trời cho.
  • Những cậu bé, cô bé chưa đủ tuổi đi học nhưng đã đủ tuổi... để làm việc. Những đứa nhỏ hơn tự tha thẩn chơi quanh mạn thuyền, chúng không sợ nước bởi cứ như sinh ra từ nước thì cũng được nước cưu mang vậy.
  • Những người đàn bà vui buồn thực sự với mớ cá vừa mua được, hoặc không mua được. “Có ăn” hay không, cho những đứa con và rất có thể cho cả … chồng nữa, phụ thuộc quá nửa vào buổi bán mua nhập nhoạng ấy.
  • Dân Việt - Chiều chiều, sau một ngày lênh đênh trên biển, tàu thuyền đưa thẳng cá tôm “nhảy tanh tách” từ biển về chợ tạo nên buổi chợ chiều cực kỳ thú vị.
  • Dân Việt - Ba người phụ nữ thuê chung chiếc xe ôm đến chợ cá để tiết kiệm tiền, bác lái xe chở gộp để tăng thu nhập, bị phạt vì vi phạm an toàn giao thông hay bị tai nạn là chuyện… hên xui.
  • Hung thủ làm nghề bốc vác tại chợ cá Vĩnh Long, là người có “số má” tại chợ cá này. Trước khi xảy ra mâu thuẫn, Hân và Phong được đánh giá là “những người bạn khá tốt”.
  • Không chỉ dừng lại ở cá tầm, cá quả, cá trê, ốc, ếch... mà vừa có thêm cá trắm được đưa vào danh sách vật nuôi được cơ quan chức năng phát hiện có tình trạng nhập lậu từ nước ngoài.
  • (Dân Việt) - Do là điểm kinh doanh tự phát nên ở đây thường sinh ra hiện tượng tranh giành gây mất trật tự công cộng. UBND TP.Hạ Long đã tổ chức lực lượng giải tỏa điểm họp chợ mua bán cá lấn chiếm này.
  • (Dân Việt) - “Này, chú cá hồi bay tới tận Alaska này ! Dô hầy, này...” một dàn những giọng nam cất lên hào sảng. Câu hát vừa dứt, chú cá hồi - đúng là cá hồi thật, nặng tới 7-8kg, bay vèo từ tay một chàng bán cá hói đầu đang đứng cạnh sạp cá tới tay một chàng khác đứng cạnh bàn tính tiền.
  • Dân Việt - Không rõ tự bao giờ, ở Làng Ngái (xã Hương Ngải, Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội) đã hình thành những phiên chợ độc đáo trước và sau tết âm lịch.