Xúc động hàng nghìn phật tử bật khóc trong lễ Vu lan

Thứ ba, ngày 20/08/2013 20:49 PM (GMT+7)
Xúc động khi nghe diễn viên Mai Huê đọc ý nghĩa của nghi thức cài hoa hồng, hàng nghìn phật tử làm lễ Vu lan báo hiếu tại Chùa Ngòi (Hà Đông, Hà Nội) đã bật khóc.
Bình luận 0

img Ngày 20.8 (tức 14 tháng Bảy Âm lịch), hàng nghìn phật tử từ bốn phương đã về dự Đại lễ Vu lan báo hiếu tại Chùa Ngòi (Hà Đông, Hà Nội)
img Theo từ điển Bách khoa mở: Vu Lan là lễ báo hiếu, là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ này trùng với Tết Trung nguyên của người Trung Hoa, và cũng trùng hợp với ngày Rằm tháng 7 Xá tội vong nhân của phong tục Á Đông. Tục truyền, vào ngày này, mọi tù nhân ở Địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh giới an lành. Theo tín ngưỡng dân gian, rằm tháng Bảy là ngày mở cửa ngục, ân xá cho vong nhân nên có lễ cúng Cô Hồn (vào buổi chiều) cho các vong linh không nhà cửa không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế thờ cúng.
img Theo kinh Vu Lan thì ngày xưa, Mục Liên sau khi tu luyện thành công nhiều phép thần thông đã dùng mắt phép để tìm lại mẫu thân (bà Thanh Đề) đã qua đời. Thấy mẹ, vì gây nhiều nghiệp ác phải sanh làm ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ, ông đã đem cơm xuống tận cõi quỷ để dâng mẹ. Nhưng do đói ăn lâu ngày nên mẹ của ông khi ăn đã dùng một tay che bát cơm của mình đi không cho các cô hồn khác đến tranh cướp, vì vậy khi thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ. Mục Liên quay về tìm Phật để hỏi cách cứu mẹ, Phật dạy rằng: “Chỉ có một cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong giải cứu được. Ngày rằm tháng bảy là ngày thích hợp để cung thỉnh chư tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó”. Làm theo lời Phật, mẹ của Mục Liên đã được giải thoát. Phật cũng dạy rằng: chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này. Từ đó, ngày lễ Vu-lan ra đời.
img Nhiều phật tử đưa cả con nhỏ đi làm lễ Vu lan báo hiếu để giúp các em biết phải ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục cha mẹ
img Phật tử cùng đọc lại những lời dạy của Đức Phật về chữ Hiếu…
img Do phật tử đến dự lễ quá đông nên nhiều người phải đứng bên ngoài hành lang...
img ... và dưới sân Chùa Ngòi.
img Hàng ngàn phật tử cầu nguyện dịp lễ Vu lan.
img Nghi thức Cài hoa hồng cử hành.
img Diễn viên Mai Huê đọc ý nghĩa cài hoa hồng. Do quá xúc động, nữ diễn diên Mai Huê đã bật khóc khi đọc những dòng của đức phật dạy "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ / Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha / Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ /Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha".
img Những người con phật cài lên ngực bông hoa hồng dịp lễ Vu Lan, nhằm nhắc nhở nhau cần ghi nhớ công ơn dưỡng dục, cũng như phải kính trọng và sống thật tốt với cha mẹ.
img Giọt nước mắt lăn dài trên má các phật tử khi nhớ đến đấng sinh thành đã khuất.
img Nhiều phật tử khóc nức nở trong lễ Vu lan.
img Giọt nước mắt lăn dài trên má các phật tử khi nhớ đến đấng sinh thành đã khuất.
img Giọt nước mắt lăn dài trên má các phật tử khi nhớ đến đấng sinh thành đã khuất.
img Phát hoa hông cài áo cho các phật tử...
img Lễ cài bông hồng trong dịp Vu Lan được xem là một buổi lễ báo hiếu quan trọng.
img Hàng nghìn phật tử đội mưa tham dự lễ Vu lan.
img Chùa Ngòi ngày làm lễ Vu lan.
Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem