Xót xa hoàn cảnh khó khăn của gia đình có 3 anh em chết dưới ao

Khánh Linh Thứ ba, ngày 12/09/2023 15:17 PM (GMT+7)
2 anh em được phát hiện mất tích, đôi dép gần bờ ao. Cảnh sát lặn tìm và phát hiện thi thể 2 nạn nhân chết dưới ao. Trước đó, em trai 2 tuổi của 2 anh em xấu số cũng tử vong tại ao nước trên.
Bình luận 0

Ngày 12/9, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ 2 trẻ em mất tích, thi thể được tìm thấy dưới ao nước trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B. Hai nạn nhân 15 tuổi và 6 tuổi.

TP.HCM: Xót xa với hoàn cảnh khó khăn của gia đình 2 anh em mất tích, thi thể tìm thấy dưới ao - Ảnh 1.

Chị Bọ kể lại sự việc đau lòng với PV. Ảnh: BT

Chị Lê Thị Cum Bọ (40 tuổi, quê Tây Ninh), mẹ của 2 bé trai cho biết, chiều 11/9, 2 vợ chồng chị Bọ đi làm giấy tờ ở huyện Bình Chánh.

Đến gần 18h cùng ngày, chị gọi điện về nhà cho con trai lớn nhưng không được.

Thấy lo cho con, chị Bọ đã gọi điện nhờ hàng xóm sang xem giúp thì người này phát hiện 2 đôi dép gần bờ ao.

TP.HCM: Xót xa với hoàn cảnh khó khăn của gia đình 2 anh em mất tích, thi thể tìm thấy dưới ao - Ảnh 2.

Khu vực ao nước nơi cướp đi 3 người con của chị Bọ.

Ngay lập tức, chị Bọ cùng chồng chạy về nhà và trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an huyện Bình Chánh đã huy động lực lượng có mặt triển khai công tác tìm kiếm.

Đến rạng sáng 12/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé trai, đồng thời bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Liên quan đến vụ việc trên, cùng ngày, UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đã xuống căn nhà tạm bợ để thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ đối với gia đình chị Bọ.

TP.HCM: Xót xa với hoàn cảnh khó khăn của gia đình 2 anh em mất tích, thi thể tìm thấy dưới ao - Ảnh 3.

Mọi sinh hoạt của gia đình 4 thành viên vỏn vẹn trong chiếc thùng xe tải. Ảnh: BT

Chị Bọ cho biết, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, chị được người thân cho ở tạm tại khu đất gần đường Kênh Trung Ương, xã Vĩnh Lộc B, mưu sinh bằng nghề bán đồ nhựa, quần áo cũ.

Mọi sinh hoạt của 4 thành viên trong gia đình đều xoay quanh thùng xe tải. Bé T. dù 6 tuổi nhưng vẫn chậm nói, còn anh trai của T. thì không được đi học.

Cuối năm 2022, con trai 2 tuổi của chị Bọ cũng không may bị đuối nước, tử vong tại ao nước trên.

Thông cảm với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Bọ, hàng xóm xung quanh quyên góp tiền để hỗ trợ đưa thi thể 2 bé trai về quê an táng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem