Thẩn thơ chụp hình, kinh hãi phát hiện xác chết trong nhà hoang

Thứ năm, ngày 06/03/2014 19:50 PM (GMT+7)
Một nhóm bạn trẻ trong lúc đi chụp ảnh đã kinh hãi khi phát hiện thi thể của một người đàn ông dưới bụi cỏ lau phía sau một ngôi nhà hoang.
Bình luận 0
Xác chết được phát hiện vào khoảng 10h ngày 6.5 tại một căn nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm trên đường Trần Não, ngay cạnh cầu Đen 2, thuộc phường An Phú, quận 2, TP.HCM.

Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể.
Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể.

Theo nhiều người chứng kiến tại hiện trường kể lại, vào khoảng 8h một nhóm bạn trẻ gồm ba người đến ngôi nhà trên để quay phim, chụp ảnh. Trong lúc đang chụp ảnh, nhóm người nhìn thấy một người đàn ông cởi trần, trong tư thế nằm ngửa ở phía sau nhà. Tưởng người đàn ông này đang nằm ngủ nên cả nhóm không để ý mà tiếp tục chụp hình. Đến khoảng 10h khi thấy nắng gay gắt chiếu thẳng vào người mà người đàn ông vẫn không dậy, nghi ngờ nhóm bạn tới gần kiểm tra thì tá hoả khi phát hiện người này đã chết.

Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó công an quận 2 đã có mặt để phong toả hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường người đàn ông khoảng 40 tuổi, cởi trần, mặc quần jean màu xanh, chết trong tư thế nằm ngửa. Hiện danh tính và nguyên nhân cái chết của người đàn ông này đang được công an điều tra làm rõ.
Trần Phong (Trần Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem