Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An: Bất ngờ vì nghi phạm hiền, ít nói

Cảnh Thắng Thứ ba, ngày 21/07/2015 07:55 AM (GMT+7)
Ngày 19.7, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm sát hại 4 người cùng một gia đình trú ở bản Phồng (xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) là Vi Văn Hai (SN 1995, tên thường gọi là Mằn, trú cùng bản Phồng). Bước đầu Hai đã khai nhận đã một mình gây ra vụ thảm sát khiến dư luận kinh hoàng suốt thời gian qua.
Bình luận 0

Hung thủ vẫn đến đưa tang

Sáng 20.7, có mặt tại bản Phồng, phóng viên NTNN vẫn cảm nhận được không khí tang thương tràn ngập bản làng nằm trong vùng núi rừng hẻo lánh  ở sát biên giới này. Sau khi bắt được nghi phạm Vi Văn Hai, sáng qua, lực lượng công an vẫn tiếp tục có mặt tại hiện trường để thu thập thêm  chứng cứ, thông tin.

Ông Viêng Văn Ngọ - Trưởng Công an xã Tam Hợp cho biết: Ngay sau khi bắt được nghi can, người dân trong bản vô cùng ngạc nhiên. Vi Văn Hai có nhân thân rất tốt, chưa  có tiền án, tiền sự, không uống rượu chè, không xảy ra xích mích với bất kỳ ai, sống hòa đồng với bà con làng xóm, bạn bè... Sau khi 4 người hàng xóm bị chém chết, Hai cũng từ rẫy ở cách xa bản về viếng và đưa tang các nạn nhân, nên làng xóm không hề nghi ngờ Hai là thủ phạm. Nhưng họ không hiểu sao, Hai có thể gây án dã man đến vậy...

img

Ông Lo Văn Bình - chưa hết bàng hoàng, đau xót sau sự ra đi của 4 người thân. Ảnh: Cảnh Thắng

Theo ông Ngọ, sau khi gây án tại rẫy CA5, thuộc địa bàn bản Phồng, xã Tam Hợp, chiều ngày 2.7 Vị Văn Hai vẫn có mặt tại địa phương để theo dõi mọi diễn biến của vụ việc, đồng thời thăm dò  nhất cử nhất động của cơ quan điều tra. Đến sáng 3.7 thì Vi Văn Hai không thấy xuất hiện ở trung tâm bản nữa mà vào hiện trường để nghe ngóng tình hình, đồng thời vào làm việc trong rẫy như bình thường và tỏ ra không hề hay biết thêm thông tin gì vụ thảm án. Lán rẫy của Hai cách hiện trường vụ thảm án chỉ có 300m, cách trung tâm xã gần 1 giờ đi bộ”.

Được biết, nghi can Vị Văn Hai là con đầu của gia đình có hai anh em, người dân tộc Tày Poong. Hai từ nhỏ lớn lên trong núi rừng, thường theo bố vào nương rẫy trồng ngô, sắn và chặt gỗ. Bình thường Hai rất ít nói, không thông thạo tiếng phổ thông vì thường hay ở trong rừng, ít tiếp xúc với người ngoài. Chiều ngày 19.7, Vi Văn Hai bị bắt nóng tại nhà riêng. 

Theo một số cán bộ Công an Nghệ An tham gia phá án, từ khi bị bắt đến thời điểm này, đối tượng Hai chỉ khai nhận một mình sát hại 4 người nhà anh Thọ chứ không có sự giúp sức của các đối tượng khác.

“Theo lời khai của Hai thì chỉ một mình y thực hiện hành vi sát hại cả gia đình anh Thọ” - một cán bộ điều tra khẳng định.

“Hai và chị Yến không có quan hệ tình cảm”

Theo thông tin của ông Viêng Văn Ngọ, trước đây nạn nhân Lô Văn Thọ thành lập gia đình với chị Lê Thị Yến là có sự mai mối của bố mẹ anh Vi Văn Hai, nên theo phong tục địa phương thì nạn nhân Thọ gọi Hai bằng chú (con của người mai mối).

img

Nghi phạm Vi Văn Hai.

Tìm hiểu thêm của phóng viên, Vi Văn Hai thường xuyên không có mặt ở nhà, và là người buôn gỗ sành sỏi dù tuổi đời còn trẻ.

Ông Viêng Văn Đỗ (SN 1967) - Trưởng bản Phồng, cùng chung quan điểm với ông Ngọ khi cho rằng:  Nghi can Vi Văn Hai trước khi gây án là người hiền lành, hòa nhã với bạn bè làng xóm. Hôm xảy ra vụ án mạng, bố mẹ Hai làm bữa cơm mừng xã gỗ (kéo gỗ giúp từ rừng về bản cho gia đình - PV). Tại bữa rượu, Hai nói mọi người có ai ăn chanh hay không, rồi Hai đi hái chanh tại nhà ông Vi Văn Đoàn (là người đầu tiên sống ở rẫy CA5 - PV). Trong khi đó, gia đình anh Thọ cũng đang dọn bữa cơm để chuẩn bị ăn. Trên lán, anh Thọ thấy Hai vào vườn hái chanh thì ngăn cản. Cả hai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và đến đỉnh điểm thì Hai đã ra tay sát hại 4 người nhà anh Lô Văn Thọ...

“Theo tôi được biết, anh Thọ bị Hai chém chết đầu tiên. Chị Yến phát hiện và bỏ chạy thì bị Hai đuổi theo. Ra đến bờ suối, nghi phạm gặp bà Chương và chém chết bà Chương. Nghi phạm tiếp tục đuổi theo chị Yến và chém chết chị cùng con trai 8 tháng tuổi. Còn thông tin chị Yến có quan hệ ngoài luồng với nghi phạm thì theo tôi đây hoàn toàn là thông tin không có cơ sở...” - ông Đỗ cho biết thêm.

Sáng sớm 20.7, nhiều người dân bản Phồng bắt đầu lên nương rẫy làm việc, cuộc sống nơi đây đã dần trở lại bình thường. Bà Lương Thị Hoa bán hàng tạp hóa gần nhà nghi can Hai cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi Hai là nghi phạm giết 4 người. Hắn rất hiền lành, ít nói. Hai đã lập gia đình và đã có một con nhỏ 6 tháng tuổi. Hai rất thương vợ con, thường xuyên từ rẫy  về nhà thăm vợ con và chúng tôi chưa bao giờ nghĩ Hai lại có quan hệ bất chính với chị Yến...”.

Trao đổi với các phóng viên, thiếu tá Hoàng Nghĩa Đông - trực chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Hợp (Nghệ An) cũng cho rằng, thông tin nghi can Vi Văn Hai giết hại cả gia đình nạn nhân vì có quan hệ tình cảm với chị Yến là không có cơ sở, thiếu chính xác.

Trưa qua, phóng viên đến nhà bố mẹ của nghi can Vi Văn Hai thì nhà đóng cửa và không có ai ở nhà. Trong khi đó, ông Lo Văn Bình - người duy nhất trong gia đình anh Thọ còn sống sót cho biết, ông đã nhận được thông tin hung thủ gây án là người hàng xóm Vi Văn Hai, và điều này càng khiến ông thêm đau buồn... 

Thưởng nóng công an, hỗ trợ gia đình nạn nhân


Sáng 20.7, ông Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng nóng 200 triệu cho lực lượng phá án, gồm Tổ công tác Cục CSĐT tội phạm (C45, Bộ Công an) 100 triệu đồng; Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45, Công an Nghệ An) 100 triệu đồng. Chiều 20.7 UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo huyện Tương Dương, xã Tam Hợp hỗ trợ nguồn kinh phí xã hội hóa để giúp đỡ làm nhà cho 2 gia đình người thân của nạn nhân gồm ông Lô Văn Bình và bố mẹ nạn nhân Lê Thị Yến, mỗi gia đình 50 triệu đồng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem