Vụ ngô trên cao nguyên đá

Chủ nhật, ngày 03/04/2011 06:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trên những triền núi đá trải như vô tận ấy của cao nguyên Đồng Văn, cuối tháng Ba có những nương ngô đang khắc khoải đón từng hạt sương để nảy mầm và sinh sôi.
Bình luận 0

Gọi là nương ở cao nguyên này, theo những chủ nhân của nó, chỉ cần đủ rộng cho một cây lanh hay một cây ngô mọc lên và cho hạt. Cao nguyên đá có "khoác" lên mình danh hiệu nào đi nữa thì những người dân ở đây vẫn thế, cặm cụi gạn từng vốc đất nơi hốc đá để tra hạt.

Trong vụ mùa đầu tiên từ khi cao nguyên đá được công nhận Công viên Địa chất toàn cầu, vẫn là những phụ nữ Mông, Giáy, Lô Lô, Pu Péo... ngày nào, tay túm chặt nắm hạt giống trong váy áo rồi cẩn thận gieo xuống những khe đất. Họ có niềm tin là những hạt giống nhỏ nhoi ấy nay mai sẽ cho họ mùa ngô vàng no ấm.

img
Vụ mùa mới ở cao nguyên đá.
img
Chọn mua bò ở chợ phiên Lũng Phìn (Đồng Văn) chuẩn bị vụ mùa mới.
img
Nương ngô giữa điệp trùng đá tai mèo ở xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.
img
Ngô giống chuẩn bị gieo.
img
Nông dân Tráng Kìm (xã Đồng Hà, huyện Quản Bạ) gieo những hạt vàng hy vọng.
img
Trên cao nguyên Đồng Văn, đã bao đời người, mồ hôi chảy mòn đá nhưng đến giờ cuộc sống vẫn trông vào đất, chờ ở trời .
img
Miếng cơm trắng được dành cho trẻ trong những ngày giáp hạt.
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem