Vụ bé 12 tuổi bán vé số chết bất thường tại hồ nước: Hung thủ sa lưới

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 16/10/2014 14:36 PM (GMT+7)
Sáng nay (16.10), nguồn tin riêng của Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt được nghi can sát hại bé trai Phùng Minh Tấn (12 tuổi, học sinh lớp 5, ngụ khóm 7, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).
Bình luận 0

Nghi can được xác định là Danh Quốc Nam (tên thường gọi là Rừng, SN 2000, cùng ngụ thị xã Vĩnh Châu). Tiến hành khám xét nơi ở của Nam, lực lượng chức năng đã thu giữ những tang vật có liên quan đến vụ án.

Làm việc với công an, thiếu niên 14 tuổi này thừa nhận hành viì giết chết Tấn, mà nguyên nhân hết sức đơn giản là do mâu thuẫn cá nhân nhất thời.

img

Khu vực phát hiện thi thể bé trai xấu số.

Hung thủ "nhí" khai rằng, ngày xảy ra án mạng, trên đường đi bán vé số, Tấn, Nam và đứa cháu của Nam cùng vào ao nước cạn đi vệ sinh. Tại đây, thấy Tấn trêu chọc cháu của Nam nên Nam đẩy Tấn rớt xuống ao. Trong lúc Tấn đang chới với dưới ao, Nam tiếp tục ném gạch trúng đầu Tấn.

Hung thủ cũng cho rằng khi thấy Tấn nổi lên mặt nước, Nam và đứa cháu nghĩ Tấn giả vờ chết nên lục giỏ của Tấn lấy 12 tờ vé số và 60.000 đồng rồi bỏ đi.

Sau đó Nam được mẹ ruột đưa về Bạc Liêu trốn khi người dân phát hiện thi thể cháu Tấn dưới ao nước hoang. Khi được sự động của người thân và ngành chức năng, mẹ Nam đã dắt con ra đầu thú.

Như đã thông tin, sáng 12.10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an tỉnh điều tra nguyên nhân cái chết của em Phùng Minh Tấn. Thi thể của nạn nhân được người dân phát hiện tại một hồ nước gần đường quốc lộ Nam sông Hậu thuộc địa bàn phường 1 (TX.Vĩnh Châu) vào chiều 11.10.

Được biết, hung thủ và nạn nhân đều có hoàn cảnh nghèo khó như nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem