VTV và “giọt nước tràn ly”

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 11/03/2016 12:05 PM (GMT+7)
Từ chỗ phát miễn phí cho người dân được xem các chương trình thể thao như giải Ngoại hạng Anh, Champions League, giờ đây, người hâm mộ đã phải mất tiền mà cũng không được tận hưởng niềm đam mê theo cách tử tế nhất. Vì đâu đến nỗi?
Bình luận 0

Câu chuyện Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) – kênh truyền hình trả tiền thuộc hệ thống Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bất ngờ không truyền trực tiếp trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Chelsea – Paris Saint Germain mới đây thực chất có đáng để dư luận “nổi sóng” đến vậy không? Câu trả lời là “Không”! Bởi trong quá khứ, VTV đã có lần làm các cổ động viên  ngỡ ngàng hơn nhiều. Chưa ai quên cách đây gần 20 năm, mùa giải Champions League 1996-1997, “cả làng” thức đêm thức hôm chờ xem trận chung kết giữa Dortmund – Juventus (trận này Dortmund thắng 3-1) nhưng nào “có sóng” đâu! Cần nhớ, sự thất vọng lúc đó lớn lắm chứ, bởi Juventus (với tư cách đương kim vô địch C1) nói riêng và bóng đá Italia lúc đó đang rất “hot” ở Việt Nam với “hot boy” Alessandro Del Piero đã “ngự trị” trong trái tim biết bao chàng trai, cô gái đam mê môn thể thao vua.

img

VTVcab bất ngờ tạm ngưng phát sóng Champions league với lý do... "lỗi kỹ thuật".

Vậy mà ở thời điểm đó, dân ta có ai phản ứng đâu? Thậm chí họ còn thông cảm, chia sẻ với nhà đài? Và phải chăng, cách người ta phản ứng VTVcab không trực tiếp trận đấu giữa Chelsea – Paris Saint Germain mới đây thực ra là câu chuyện “giọt nước tràn ly”?

Nghịch lý ai cũng thấy là khoảng chục năm gần đây, các chương trình của VTV ngày càng được mở rộng, phong phú hơn nhưng lại không chạm được đến trái tim khán giả. Yếu tố thương mại đã chi phối quá nhiều trong các chương trình truyền hình thực tế, những bộ phim truyền hình mà VTV sản xuất… Những khán giả chân chính cảm thấy buồn lòng khi họ ít thấy những “đặc sản” nghệ thuật mang tính thư giãn, giải trí (cười đấy) nhưng sau đó cũng phải giật mình chiêm nghiệm về độ sâu của một chương trình, một lời thoại như trước đây. Thay vào đó là những phút giây “lướt màn hình” rất nhạt. Còn đâu những SV96, những “Gặp nhau cuối tuần” hay sảng khoái, vui nhộn như “Trò chơi liên tỉnh”; Và cũng thiếu cả những bộ phim truyền hình nhẹ nhàng, dung dị nhưng đi vào lòng người như “Những người sống bên tôi”… trong thời đầu VTV3 mới “chào hàng” như một “món ăn tinh thần” tuyệt vời tri ân khán giả.

Ngày ấy, người ta thao thức, chờ đợi những ngày cuối tuần để được thưởng thức những “đặc sản” của VTV, trong đó đương nhiên có cả những trận bóng đá Ngoại hạng Anh. Còn giờ đây, khi mỗi nhà có tới 2-3 chiếc TV nhưng cứ đến cuối tuần là nhiều người lại than ngắn, thở dài: “VTV chẳng có gì để xem, nhạt quá!”. Người già, trung niên xem xong chương trình thời sự là tắt vô tuyến đi làm việc khác. Trẻ con thì dán mắt vào các chương trình hoạt hình… Còn đâu nữa cái cảnh cả nhà cùng nhau ngồi xem một chương trình nào đó trên VTV như cách đây 2 thập kỷ?

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ trước đây VTV nghèo, ít quảng cáo và càng rất ít các chiêu trò “móc túi” người dân qua các chương trình truyền hình thực tế, nhắn tin bầu chọn ca sĩ này, cầu thủ nọ… Còn bây giờ, mọi thứ đã khá giả hơn nhiều, cơ sở vật chất, kỹ thuật của VTV cũng khang trang hơn mà họ lại làm các khán giả phải buồn lòng! Mọi thứ còn được đẩy lên tới đỉnh điểm khi mới đây, gần như song song với “vụ” VTVcab không truyền trực tiếp trận Chelsea-Paris Saint Germain, chàng trai mê flycam và là chủ nhân của kênh YouTube Yamaha Trung Tá - Bùi Minh Tuấn đã phải thốt lên: “Em khổ quá. Xin VTV hãy xin lỗi em đi. Cho em trở về là thằng bán xe” xung quanh câu chuyện tranh chấp bản quyền giữa một bên là VTV và một bên là Tuấn. Theo Bùi Minh Tuấn, VTV đã nhiều lần sử dụng các hình ảnh mà anh tự sản xuất bằng flycam và cập nhật trên kênh YouTube cá nhân “Yamaha Trung Tá” mà không xin phép, thậm chí còn cố tình cắt gọt đi những logo nhắc nhở bản quyền…

Đến một lời xin lỗi còn khó thế sao VTV? Và thử hỏi VTV có đáng trách không? Với bản thân người viết, đáng ra lúc này VTV còn phải cảm thấy cảm ơn khán giả vì họ vẫn còn nhớ tới VTV, còn nhớ, còn thương, thì còn trách! Những sự việc xuyên suốt từ bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh (K+ độc quyền) đã gây bức xúc dư luận rồi, giờ đến cả bản quyền Champions League cũng có “vấn đề” thì ai mà vui cho nổi. Thiết nghĩ, đã đến lúc VTV cần nghiêm túc nhìn lại mình bởi lúc này, “giọt nước” đã sắp tràn ly!

Tháng 8.2015, khi VTVCab công bố sở hữu gói bản quyền phát sóng Champions Leauge và Europa League trong 3 mùa giải kế tiếp (2015-2017), rất nhiều NHM bóng đá đã chuyển qua đăng ký thuê bao của kênh truyền hình trả tiền này. Thế nhưng giờ đây, khi VTVCab bất ngờ tạm ngưng phát sóng 2 giải đấu hấp dẫn kể trên kèm theo thông báo “lỗi kỹ thuật” và chưa biết khi nào có thể khắc phục, họ cảm thấy như mình đã bị lừa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem