Vòng 14 V.League 2015: Nóng ở đầu và đáy bảng

Chính Minh Thứ bảy, ngày 04/07/2015 10:48 AM (GMT+7)
Suốt tuần qua, cả nước đã phải đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài. Và thời tiết vô cùng khắc nghiệt sẽ là thước đo ý chí đối với các đội bóng khi bước vào những “trận cầu 6 điểm” tại vòng 14 V.League cuối tuần này.
Bình luận 0

Thư hùng trên sân Bình Dương

Trở lại sau quãng nghỉ gần 2 tháng để các đội tuyển Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế, B.Bình Dương tiếp tục khẳng định được sức mạnh. Chỉ trong vòng 1 tuần từ 20 đến 28.6, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã trải qua 3 trận toàn thắng trước Quảng Nam (3-1, vòng 1/8 Cúp quốc gia), SLNA (2-1, vòng tứ kết Cúp quốc gia), HAGL (4-1, vòng 13 V.League). Hàng công với những điểm sáng như Moses, Abass, Công Vinh, Anh Đức, Trọng Hoàng… thực sự là một nỗi ám ảnh đối với mọi hàng thủ. Và liệu có cơ sở nào để tin SLNA - thiếu vắng 2 trụ cột là trung vệ Mạnh Hùng, hậu vệ cánh Đình Hoàng (nhận đủ 3 thẻ vàng) - sẽ đứng vững trong cuộc đọ sức với những nhà đương kim vô địch vào chiều nay?

img

Anh Đức (giữa) là mũi nhọn tấn công sắc sảo của B.Bình Dương. Ảnh:     Minh Hoàng.

Cảm nhận rõ những khó khăn mà các học trò sẽ phải đối mặt, trao đổi với NTNN sáng qua, HLV Ngô Quang Trường của SLNA nói: “Để chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi đã vào TP.HCM đóng quân ở Trung tâm Thành Long từ hôm 1.7. Sáng 3.7, toàn đội di chuyển xuống Bình Dương để tập làm quen sân. Xét về lực lượng ở V.League hiện nay, không đội bóng nào có thể sánh với B.Bình Dương, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn lối chơi chắc chắn với mục tiêu giành 1 điểm”.

Ngoài nỗ lực của bản thân mỗi cầu thủ, điểm tựa cho SLNA là họ sẽ có khoảng 10.000 cổ động viên (CĐV) xứ Nghệ đang làm việc, sinh sống tại khu vực phía Nam vào sân tiếp lửa: “Ở Vinh thời tiết lúc này rất nóng. Vào Bình Dương, chúng tôi thấy mát mẻ hơn rất nhiều. SLNA có sức trẻ và nền tảng thể lực tốt. Trong bóng đá, mọi bất ngờ vẫn có thể xảy ra và những bài học từ thất bại trước B.Bình Dương ở Cúp quốc gia sẽ giúp chúng tôi chơi tốt hơn trong chuyến làm khách tại vòng 14 V.League” - HLV Ngô Quang Trường bày tỏ.

XSKT.Cần Thơ khó thoát hiểm

Trong trường hợp SLNA cầm chân được B.Bình Dương thì vẫn còn phải chờ xem Thanh Hóa và Than Quảng Ninh có thể vượt khó ở vòng 14 để tạo nên một cuộc đua hấp dẫn hay không. Kết thúc lượt đi, B.Bình Dương (28 điểm) dẫn đầu bảng, xếp trên Thanh Hóa (25 điểm), Than Quảng Ninh (24 điểm). Ở vòng 14, trong khi Thanh Hóa phải làm khách của S.Khánh Hòa, thì Than Quảng Ninh cũng phải gặp đội chủ nhà “khó chịu” Đồng Tháp.

Ngoài trận thư hùng Bình Dương – SLNA, tâm điểm vòng 14 còn tập trung vào trận “chung kết ngược” giữa XSKT.Cần Thơ (7 điểm) – Đồng Nai (9 điểm). Đây là trận đấu mà XSKT.Cần Thơ phải thắng để thoát khỏi đáy bảng. Nhưng đây là nhiệm vụ rất khó khăn cho đội bóng Tây Đô khi họ gần như chỉ biết dựa vào khả năng ghi bàn của Văn Thắng (đã đóng góp 8/13 bàn cho XSKT.Cần Thơ). Trong khi đó, Đồng Nai dưới trướng HLV lão làng Trần Bình Sự luôn chơi phản công khá sắc với bộ đôi tiền đạo Nsi-Hải Anh. Ở một trận đấu khác diễn ra chiều 5.7, HAGL (9 điểm) đang lặn ngụp ở áp chót BXH cũng phải nỗ lực tối đa để giành đủ 3 điểm khi tiếp Hải Phòng.

  Mùa này, cả Hà Nội T&T và SHB.Đà Nẵng đều thể hiện phong độ thất thường và hiện đang đứng giữa BXH. Không chịu bất kỳ sức ép nào, chiều 5.7, hai “anh em” có thể thoải mái thi đấu cởi mở trên sân Hàng Đẫy để cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp. Ở cặp đấu còn lại, ĐT.LA nhiều khả năng sẽ tiễn Quảng Nam ra về trắng tay.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem