Vô gia cư
-
Thương những đứa trẻ vô gia cư ở xóm Phao bãi giữa sông Hồng (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) nghèo khó không được đến trường. Ông Được lấy bạt làm trần, lấy căn lều lụp xụp làm lớp để dạy các em học chữ.
-
Augsburg là một trong số nhiều thành phố ở Đức triển khai một loạt các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tăng vọt.
-
Kho thực phẩm hoạt động phi lợi nhuận nhằm giải quyết phần nào nghịch lý thực phẩm bị lãng phí nơi này nhưng nơi khác có người thiếu ăn.
-
Co ro dưới màn sương đêm Hà Nội, lạnh đến cước chân tay, người thợ nề mất việc vì Covid-19 vẫn lọ mọ nhặt từng chiếc vỏ lon, chỉ mong có được bữa ăn qua ngày.
-
Trong cái lạnh như cắt da cắt thịt đêm Hà Nội những ngày rét đậm, nhiều người lao động nghèo, người vô gia cư vẫn trắng đêm "đội" giá rét để mưu sinh. Nhiều người vô gia cư ngủ vỉa hè phải chui mình vào chăn, áo mưa để tránh rét.
-
Hà Nội đang trong những ngày lạnh nhất từ đầu đông, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn khoảng 10 độ C kèm theo gió lạnh khiến người dân khi ra đường phải tìm đủ mọi cách để giữ ấm như mặc quần áo kín mít, đốt lửa sưởi ấm bên vỉa hè...
-
Afghanistan sản xuất đến 90% lượng heroin trên toàn thế giới, rất nhiều người dân nơi đây đã bị ma túy hủy hoại cuộc sống.
-
Khi Sài Gòn đang là “điểm nóng” của dịch bệnh Covid-19; cũng là lúc chuyến xe yêu thương mang tên “Sữa 0 đồng” được tạo nên và vận hành, bởi vợ chồng anh Trần Hữu Bắc.
-
"Buôn lậu" tình người là chữ dùng của Lâm Ống Húc, một biệt danh nghe rất phim Tàu, để gọi tên những hoạt động thiện nguyện của mình trong những ngày Sài Gòn “bạo bệnh”. Thắc mắc thì anh bảo: “Tôi không có ý định đi làm từ thiện và tôi ghét những ai nói tôi đi làm từ thiện…”
-
Dịch Covid-19 ập đến khiến nhiều người rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Trong đó, rất nhiều người buộc phải trả lại phòng trọ, gói ghém đồ đạc để quay về quê hương. Có những người trở thành vô gia cư, lay lắt cảnh màn trời chiếu đất… May mắn thay có khu trọ 0 đồng.