V.League coi thường khán giả đến thế thì thôi!

Lê Đức Thứ ba, ngày 28/11/2017 06:08 AM (GMT+7)
Quảng Nam vô địch V.League là hoàn toàn xứng đáng! Đơn giản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc là một điểm sáng hiếm hoi trên một bức tranh hư ảo bóng đá Việt Nam…
Bình luận 0

Bình luận trên truyền hình mới đây, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nhận định: “Tôi nghĩ Quảng Nam vô địch là xứng đáng. Một HLV lão làng cá tính, có chuyên môn tốt như HLV Lê Thụy Hải cũng đã thừa nhận điều đó”.

Để minh chứng cho lời nói của mình, BLV Quang Huy nói Quảng Nam là một tập thể luôn ra sân với đầy quyết tâm, khát khao. Một tập thể tốt cộng với điểm sáng mang tên đội trưởng Đinh Thanh Trung đã giúp Quảng Nam tạo nên cú bứt phá ngoạn mục ở lượt về.

img

Miệt mài "cày cải" dưới cơn mưa tầm tã, Quảng Nam (phải) đã vượt qua TP.HCM yếu ớt, tri ân người hâm mộ với chiếc Cúp vô địch V.League 2017. Ảnh: I.T

Sau đoạn nghỉ V.League “tránh” SEA Games, Quảng Nam thi đấu 10 trận từ vòng 17 đến 26, chỉ thua 1 trận trước Hà Nội FC ở vòng 25, thắng tới 7 trận, hòa 2.

“Tôi nghĩ Đinh Thanh Trung đã thi đấu thăng hoa ở mùa giải năm nay. Và nếu danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2017 được trao cho cậu ta cũng là xứng đáng”, BLV Quang Huy bày tỏ.

BLV Quang Huy nói thế, nhưng theo quan điểm của người viết, Quảng Nam xứng đáng vô địch không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, mà quan trọng hơn, họ là đội bóng biết tôn trọng khán giả. Điều này khác với phần còn lại, đặc biệt là những đội nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch!

img

Trung vệ Đinh Tiến Thành (giữa) ghi bàn thắng duy nhất giúp FLC Thanh Hóa thắng chủ nhà SLNA "bận" chuẩn bị cho chung kết Cúp QG. Ảnh: I.T

Thực tế, với phong độ ấn tượng ở lượt đi khi vững vàng ở ngôi đầu bảng (thắng 7, hòa 5, thua 1 trận trước Hà Nội FC ở vòng 10), FLC Thanh Hóa đã được đặt rất nhiều niềm tin. Các khán đài xứ Thanh luôn thu hút được rất đông cổ viên tới sân.

Vậy mà ở lượt về, FLC Thanh Hóa bất ngờ sa sút, đặc biệt sau quãng nghỉ SEA Games. Họ thua liền 2 trận ở vòng 17, 18 lần lượt trước Sài Gòn FC, Quảng Nam. Đó chính là những “cú đấm” trời giáng vào tham vọng của FLC Thanh Hóa.

Trong ý thức, có thể đoàn quân dưới trướng HLV Petrovic rất tôn trọng khán giả. Nhưng trong tiềm thức, họ đã chủ quan. Và sự chủ quan đó đã không đưa họ tới cùng, thể hiện sự trân trọng tuyệt đối với người hâm mộ quê hương.

FLC Thanh Hóa đã không thật quyết tâm và thiếu bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ đoạt ngôi á quân là đúng!

img

Hà Nội FC đã để chân sút Dyachenko (Than Quảng Ninh, giữa) ghi tới 4 bàn thắng trong trận hòa 4-4 đầy kịch tính. Ảnh: I.T

Nếu chọn ra những cái tên đáng trách (và đáng tiếc) nhất mùa giải năm nay thì đó là chính là Hà Nội FC. Đội bóng Thủ đô đã mất bao công xây dựng, lấy niềm tin của người hâm mộ với lối chơi đẹp, cống hiến với 3 danh hiệu vô địch V.League 2010, 2013, 2016; 4 lần giành ngôi á quân 2011, 2012, 2014, 2015.  

Vậy mà đúng vào thời điểm người hâm mộ Thủ đô gần như đã siêu lòng, đặc biệt khi chứng kiến Hà Nội FC đánh bại Quảng Nam 1-0 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 25, thì thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại “ngã ngựa”.

Thế trận, mọi thứ đều đã nghiêng về Hà Nội FC khi họ đã thắng 2-0 nhưng cuối cùng lại để đối phương dẫn ngược và hòa chung cuộc 4-4, mất ngôi vô địch! Hà Nội FC mất ngôi vô địch không đáng tiếc là bao nhưng họ đã thiệt hại rất lớn khi “đánh rơi” mất niềm tin của người hâm mộ Thủ đô vốn khó tính, khó yêu nhưng đã yêu thì yêu say đắm!

Và có thể Văn Quyết – một người đã “cày ải” đến cùng, thắp sáng niềm tin cho Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch cũng mất luôn Quả bóng vàng 2017 với hành động xấu chơi với Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) cuối trận gặp Than Quảng Ninh! Đau!

Nhưng nói cho cùng, những “cú vấp” của FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC đều là những “tai nạn”. Điều đáng trách nhất và thể hiện sự coi thường khán giả chính là thái độ thi đấu của TP.HCM và SLNA.

img

Trọng tài FIFA Võ Minh Trí đã quá "vô tư" khi rút thẻ đỏ đuổi Uche (FLC Thanh Hóa). Ảnh: I.T

Ở thế chơi hơn người trong khoảng 75 phút, đội bóng của Công Vinh vẫn dễ dàng để thua Quảng Nam 1-3. Trên sân Vinh, một đội bóng giàu truyền thống như SLNA cũng chơi hơn người trong 2/3 thời gian trận đấu vẫn thua FLC Thanh Hóa 0-1. Có lẽ chân các cầu thủ SLNA đang đá đấy, nhưng đầu họ lại “bận” chuẩn bị cho lượt về trận chung kết Cúp QG ngày 30.11 tiếp B.Bình Dương.

Vòng cuối V.League còn có một hạt sạn nữa mang tên trọng tài FIFA dày dạn kinh nghiệm Võ Minh Trí. Trên lý thuyết, trận đấu giữa SLNA – FLC Thanh Hóa là trận đấu vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Vậy mà ông Trí đã quá “hồn nhiên” rút 2 thẻ vàng liên tiếp cho chân sút chủ lực Uche của FLC Thanh Hóa (?!).

Như vậy thì thực ra vấn đề của V.League nói chung và V.League 2017 nói riêng không hẳn là Hà Nội FC hay Quảng Nam vô địch, và có gì cấn cá trong chuyện “1 ông chủ - nhiều đội bóng”. Chính thái độ thi đấu của những đội bóng trong thời điểm bước ngoặt của mùa giải đã khiến người hâm mộ chân chính quay lưng!

Trao đổi với Dân Việt trong chiều 25.11 về tình huống trọng tài Võ Minh Trí rút 2 thẻ vàng liên tiếp đối với ngoại binh Uche phút thứ 27 trận đấu giữa SLNA – FLC Thanh Hóa ở vòng 26 V.League 2017, Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng nói:

“Tôi đã xem kỹ đoạn clip tình huống Uche tranh chấp trên không với một cầu thủ SLNA. Trong tình huống này, cầu thủ nhảy lên thì phải vung tay ra là bình thường. Theo tôi là không hợp lý khi trọng tài nhận định đó là lỗi đánh nguội và phạt thẻ vàng Uche. Với tâm tính của một ngoại binh da màu, anh ta thấy bị oan và trận đấu quan trọng nên đã bức xúc phản ứng. Theo luật, nếu sau đó Uche có những lời lẽ thiếu văn hóa, trọng tài có thể rút thêm thẻ vàng thứ 2. Nhưng về phương pháp trọng tài, tôi nghĩ anh Trí đã làm không tốt, đặc biệt khi anh Trí là trọng tài FIFA dày dạn kinh nghiệm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem