Vĩ đại Costa Rica

Phạm Xuân Nguyên Chủ nhật, ngày 06/07/2014 17:25 PM (GMT+7)
Có thể nói bất ngờ lớn nhất của World Cup 2014 là đội tuyển Costa Rica. Một bất ngờ vĩ đại đến từ quốc gia hơn 4 triệu dân.
Bình luận 0

Ở một bảng đấu được coi là “bảng tử thần” cùng ba đội Italia, Anh, Uruguay - những đội tuyển quốc gia đã từng giành ngôi vô địch thế giới không chỉ một lần, Costa Rica trước khi giải diễn ra đã bị mặc định coi là kẻ “lót đường”, là “mỏ điểm” cho ba đội đó.

Nhưng không, họ đã làm nên điều vĩ đại bất ngờ - thắng Uruguay, Italia, hòa Anh, giành ngôi đầu vòng bảng, vào vòng “nốc-ao” hạ tiếp Hy Lạp, để hiên ngang đàng hoàng vào vòng tứ kết. Cả ba trận vòng bảng họ chỉ để lọt lưới 2 bàn.

Tại vòng 1/8, Costa Rica gặp Hà Lan và chỉ chịu thua trong loạt đá luân lưu sau 120 phút kiên cường chơi ngang ngửa với tài năng xuất thần của thủ môn Navas.

Costa Rica đã dừng bước ở tứ kết, nhưng họ đã làm nên một lịch sử của World Cup, đã khiến hàng triệu người phải kính phục một đất nước mang tên Costa Rica.

img
Cổ động viên Costa Rica ngây ngất khi đội nhà liên tiếp vượt qua các đội bóng lớn.

 

Đó là một nước ở vùng Trung Mỹ với diện tích khoảng năm nghìn cây số vuông và dân số hơn bốn triệu người.

Tôi giật mình trước những con số địa dư đó. Càng giật mình hơn khi biết cách đây 24 năm, khi lần đầu tiên Costa Rica lọt vào vòng chung kết bóng đá thế giới (Italia 1990), nhiều cầu thủ còn chưa một lần ra nước ngoài, chưa hề cầm một cuốn hộ chiếu trên tay.

Nay thì trong đội hình của họ khá đông cầu thủ đang chơi bóng cho các câu lạc bộ nhiều nước, và trình độ của cả đội đã đưa họ vào đến tứ kết giải vô địch thế giới một cách oanh liệt.

Cái gì đã làm cho một đất nước nhỏ bé có được một đội tuyển bóng đá mạnh mẽ, chất lượng như vậy? Xin nhắc lại: một đội tuyển bóng đá Costa Rica đã khiến cả Anh và Italia, hai đội bóng hàng đầu Châu Âu, phải cay đắng rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

Tôi hỏi câu này để liên hệ với Việt Nam ta, với cái cách làm bóng đá ở nước ta. Một giải đấu V-League gọi là chuyên nghiệp đã mười mấy năm mà vẫn chưa đưa được bóng đá nước nhà ra khỏi “ao làng” Đông Nam Á.

Một đội tuyển quốc gia từng có lúc đã vô địch khu vực nhưng dường như là ăn may, không có nội lực mạnh mẽ, thiếu chiều sâu chất lượng, để rồi liên tiếp thất bại tại các cuộc đấu ở ngoài đất nước.

Cố nhiên không thể làm một phép tính đơn giản là nước đông dân thì bóng đá sẽ mạnh, sẽ hay. Nhưng kinh nghiệm của Costa Rica rõ là một nước nhỏ về dân số, diện tích, nhưng biết làm bóng đá để vươn tới tầm thế giới như hôm nay và nhờ đó, nhờ trái bóng tròn trên sân cỏ tại giải đấu lớn nhất hành tinh của môn thể thao vua, cả thế giới biết đến đất nước này, yêu mến và khâm phục những con người ở đó qua các tuyển thủ quốc gia, thì đáng để bóng đá Việt Nam học tập, và không chỉ bóng đá.

Xem Costa Rica thi đấu ở Brasil hôm nay, chúng ta lại chạnh lòng câu hỏi: bao giờ bóng đá Việt Nam có đội tuyển chơi ở World Cup?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem