Về quê ăn tết
-
Tôi mới kết hôn năm ngoái, nên năm nay là lần đầu tiên tôi về quê chồng ăn Tết. Chưa đến Tết, nhưng tôi đã sầu não vì số tiền sắp phải tiêu tốn.
-
Rõ ràng mẹ vợ biết tôi không thể xoay được số tiền lớn như thế trong khi Tết đang cận kề. Vậy mà bà vẫn cố tình làm khó tôi.
-
Hoạt động này nằm trong chương trình Chuyến bay ước mơ - Hành trình đoàn viên 2024 do Vietnam Airlines phối hợp tổ chức cùng các tỉnh thành, doanh nghiệp.
-
Nghe chồng tuyệt tình như thế mà Loan sốc vô cùng.
-
Lần đầu được ăn Tết nhà ngoại nhưng suốt từ 29 Tết, em chồng đã liên tục gọi điện giục chồng tôi đưa vợ con về. Lý do đằng sau là cả một câu chuyện gây ức chế.
-
Tết ở nhà chồng tôi khá thoải mái vì bố mẹ chồng dễ sống. Dù vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy chạnh lòng buồn bã khi nhớ đến bố mẹ ở quê ngoại.
-
Sáng nay 19/1 (tức 28 tháng Chạp), hơn 1.000 công nhân lao động thuộc các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã được những chuyến xe miễn phí do Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức đưa về quê đón Tết cùng gia đình.
-
Lực lượng CSGT Đồng Nai đã tỏa ra khắp các tuyến quốc lộ để tặng nước, khăn, nón bảo hiểm cho người dân lưu thông bằng xe cá nhân về quê ăn Tết.
-
Tôi bàng hoàng hiểu ra tại sao năm nay chồng muốn về nội ăn Tết. Một bí mật tày đình mà anh và cả nhà chồng giấu giếm tôi suốt 8 năm qua bất đắc dĩ phải phơi bày.
-
Chiều 18/1 (tức 27 Tết), người dân từ Hà Nội bắt đầu về quê ăn Tết sớm. Khác với các năm trước, năm nay, lượng người đi về quê bằng xe máy nhiều hơn. Điều này, cùng với sự nở rộ của các loại xe dịch vụ, tiện chuyến, khiến nhiều nhà xe khách than trời vì ế khách.