Vác một bọc tiền xu mua hàng siêu thị ở Nhật rồi quay clip đùa cợt

Thứ năm, ngày 13/03/2014 15:47 PM (GMT+7)
Theo HL, cư dân mạng chia sẻ thông tin này, cả người quay clip lẫn nhân vật trong cảnh quay đều là du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản.
Bình luận 0

Clip dài 4 phút được đăng tải trên facebook ghi lại hình ảnh một thanh niên đang thanh toán tiền trong siêu thị. Để chi trả cho số hàng hóa mình mua, chàng trai này đã sử dụng một bọc tiền lớn có mệnh giá 1 yên Nhật (tương đương 200 đồng Việt Nam). Trong khi nhân viên siêu thị vô cùng nhẫn nại để đếm số tiền rất nhỏ kể trên, người quay clip thản nhiên quay phim, thanh niên mua đồ thì quay sang cười cợt...

img

img
img
img
Một số comment bất bình của cư dân mạng

>> Clip: Vác bọc tiền xu trả tiền siêu thị rồi đùa cợt, cư dân mạng "dậy sóng"

Theo HL, cư dân mạng chia sẻ thông tin này, cả người quay clip lẫn nhân vật trong cảnh quay đều là du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Hành động này khiến anh vô cùng phẫn nộ:

“Đây là một ví dụ cho thứ văn hoá gọi là du học của ko ít bạn. Không nói việc tiêu một yên là xấu nhưng là cách quay phim rồi nhăn nhăn nhở nhở trong khi nhân viên khó chịu ra mặt rồi mà vẫn còn tưởng mình là hay ho lắm.

Sang đây 6 năm, gặp nhiều người gia đình thì có khá giả gì, bố mẹ đi vay mượn cho sang mà khoe mẽ khắp nơi được đi du học, sang được cái hở ra là trộm cắp, ra chỗ công cộng thì ko khác gì lũ đầu đường xó chợ, văng tục chửi bậy oang oang cả một góc phố. Ngày trước tình cờ gặp được anh em Việt Nam nào là tay bắt mặt mừng ra làm quen, giờ nếu ko phải người quen thì bơ đi cho khoẻ”.

>> Tiếp viên Vietnam Airlines bị nghi buôn hàng ăn cắp

Clip và nội dung chia sẻ của HL đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Trong khi một số người vẫn bênh vực hai thanh niên trong clip và cho rằng đó là chuyện thường thì đa phần các cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ và chán nản trước cách ứng xử của họ tại nước ngoài.

Facebooker T.K.Hưng viết: “Tiền thi 1 yên cũng la tiền. Nhưng tiêu tiền nó có văn hoá nó khác. Đậy la làm khổ người ta. Xong quạy clip cười thô thiển. Đậy đc coi la cố tình. Ý thức kém. Thử nghĩ khi nó đi làm người Nhật thì mới hiểu”.

Facebooker ChiLinh chia sẻ: “Buồn. Các bạn có nhiều tiền xu thậm chí cả chục kg có thể mang ra ngân hàng đổi chuyển qua tài khoản mà. Làm như vậy ảnh hưởng rất nhiều thiệt là dân trí của mình càng ngày cáng kém”.

Facebooker TienHiep cũng đồng tình: “Làm vậy mua được niềm vui một phút, nhưng trong mắt người Nhật họ coi đó là mất lịch sự. Thật chẳng ra gì, càng ngày càng làm mất đi hình ảnh trong mắt người Nhật".

Không chỉ thế, facebooker Duy Dat còn kể câu chuyện ở một đất nước khác: “Tôi kể câu chuyện thế này cho các bạn nghe nhé. Trên đất Lào, một tài xế Việt Nam đang lái xe trong thị trấn. Bỗng một chiếc xe máy không biết ở đâu ra, vọt qua đầu rồi đãnh võng một cái. Và thế là anh lại xe người Việt thốt lên: Lại mấy thằng Việt Nam. Vậy đó”.

Văn hóa ứng xử của người Việt tại nước ngoài không phải câu chuyện lần đầu tiên được đề cập tới, song dường như vấn đề này ngày càng trở thành nỗi nhức nhối khi số lượng người Việt ra nước ngoài làm việc và học tập mỗi năm thêm tăng mạnh.

Mới đây, thông tin có tới 40% tổng số vụ chôm đồ liên quan tới người nước ngoài tại Nhật là người Việt Nam càng khiến câu chuyện về văn hóa ứng xử của người Việt ở nước ngoài trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Quan điểm và sẻ chia của bạn về hiện tượng này như thế nào? Hãy bày tỏ cùng Dân Việt qua hòm thư baodanviet@gmail.com


Yến Thanh (Yến Thanh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem