• Đối với những người thích mạo hiểm hoặc những người bị quyến rũ bởi phong cảnh đẹp thì những cung đường gian nan, nguy hiểm chưa bao giờ là thử thách khiến họ chùn bước. Phía trước là thiên đường và những tay “săn đường” mạo hiểm này luôn sẵn sàng.
  • Con đường này không chỉ đem lại cho du khách cảm giác hồi hộp mà còn rất phấn khích khi được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ xung quanh.
  • Với người dân canh tác nông nghiệp, hình ảnh mặt trời luôn gắn với đời sống sinh hoạt. Người lao động cần mẫn thức dậy khi vừng đông mới chỉ pha ánh hồng trên làn mây trắng bằng tiếng gà gáy sáng. Bởi thế, chiếc đồng hồ ánh sáng ấy luôn gắn với những kỉ niệm về những thời khắc rất đặc trưng của vùng đất nơi dẻo cao.
  • Cây gạo bonsai độc đáo với dáng “thác đổ”, thân hình xù xì, gốc cây mốc meo rêu phong, điểm trên cành hàng chục nụ, bông hoa đỏ tươi… đang thu hút nhiều “tín đồ” bonsai Hà thành đến chiêm ngưỡng.
  • Du khách nào đến Cao Bằng cũng đều sẽ thăm hang Pác Bó, thăm nơi Bác Hồ đã từng sống, làm việc trong những năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Pác Bó, Cao Bằng trở thành địa danh mang ý nghĩa lịch sử. Và ngày nay địa danh này còn trở thành điểm đến tham quan rất đẹp cho du khách trong nước và quốc tế.
  • Phận người nghèo, bám lấy con nước làm vốn, thuyền là nhà, lấy buông chèo, thả lớm làm nghề. Vài mươi năm trước, nghề chài lưới trên dòng sông Nhuệ từng nuôi sống nhiều xóm dân cư dọc hai bên bờ. 
  • Không bắt mắt, không hùng vĩ, nhưng đó thực sự là một kỳ quan được tạo nên bởi nỗ lực phi thường của bàn tay con người.
  • Bằng mắt thường có thể nhìn thấy rất rõ đường Trường Chinh mở rộng uốn lượn vòng vèo qua khu dân cư (đoạn gần Hố Mẻ). Người dân băn khoăn liệu có phải vì “né” nhà quan chức mà tuyến đường bị “bẻ cong”?
  • Quy Nhơn (Bình Định) nổi tiếng với danh xưng “miền đất võ” Tây Sơn, với Quang Trung uy danh lẫy lừng, nhưng có đến Quy Nhơn mới biết, xứ sở này không phải chỉ toàn đao gươm, không phải chỉ toàn “Ai về Bình Định mà coi, con gái Bình Định vác roi đánh chồng”.
  • Bên cạnh những loại hoa kiêu sa, màu vàng rực rỡ có phần hoang dại của dã quỳ đã tạo nên vẻ đẹp rất riêng cho xứ sở hoa Đà Lạt.