Úc sẽ kết thúc tìm kiếm MH370 vào tháng Năm

Thứ hai, ngày 15/12/2014 10:00 AM (GMT+7)
Các phương tiện tìm kiếm hiện đại nhất đã khảo sát khoảng 200.000 km vuông đáy biển nhưng vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của MH370.
Bình luận 0

Ngày 14/12, các điều tra viên của Úc cho hay nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, họ có thể kết thúc chiến dịch dò tìm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào tháng Năm tới đây sau gần một năm kể từ khi chiếc Boeing 777 này biến mất bí ẩn ở nam Ấn Độ Dương.

Trung tâm Điều phối Hỗn hợp Úc (JACC) phụ trách chiến dịch tìm kiếm cho hay quyết định về tương lai của cuộc tìm kiếm MH370 sau giai đoạn này sẽ được đưa ra sau khi tham vấn ý kiến của cả Malaysia và Trung Quốc.

img

Cuộc tìm kiếm MH370 kéo dài gần 1 năm qua vẫn chưa mang lại kết quả nào

Hồi tuần trước, thân nhân của 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay biến mất từ hôm 8/3 này đã cung cấp mẫu ADN cho nhà chức trách Úc để hỗ trợ công tác nhận diện nếu như chiếc máy bay được tìm thấy.

JACC cũng đã công bố một đoạn video tái hiện hình ảnh dưới đáy biển Ấn Độ Dương trong khu vực tìm kiếm từ những dữ liệu do các thiết bị thủy âm đo đạc được, tuy nhiên đến nay họ vẫn chưa phát hiện bất cứ dấu vết nào của máy bay MH370.

Cho đến nay, các thiết bị thủy âm của JACC đã khảo sát được khoảng 200.000 km vuông đáy biển. Hiện lực lượng chủ lực tham gia tìm kiếm MH370 là tàu Fugro Discovery và tàu GO Phoenix được trang bị những thiết bị khảo sát đáy biển hiện đại nhất.

img

Hình ảnh đáy biển khu vực tìm kiếm MH370 được tái hiện trên máy tính

Cũng trong hôm qua, cô Danica Weeks đã viết một bài báo trên tờ Sunday Times kể về những đau đớn, khổ sở mà gia đình cô phải chịu đựng kể từ khi người chồng Paul của cô biến mất cùng MH370.

Danica viết rằng khi cô và 2 đứa con nhỏ nói lời tạm biệt với Paul tại sân bay, họ không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng nhìn thấy anh.

Người phụ nữ này tâm sự: “Giờ đây, những ký ức về ngày 7/3, ngày chúng tôi tiễn Paul lên máy bay, đã khắc sâu trong tâm trí tôi và vẫn thường xuyên trỗi dậy. Việc không biết rõ điều gì đã xảy ra với anh ấy đã ám ảnh tôi suốt một năm qua”.

Cô viết: “Cứ mỗi phút trôi qua, tôi lại nghĩ về một tình huống có thể đã xảy ra đối với MH370. Tôi lùng sục mọi tin tức về chuyến bay, và mỗi khi chuông điện thoại reo, tim tôi như thắt lại, và tôi luôn tự nhủ rằng, họ đã tìm thấy anh ấy”.

Trí Dũng (Theo News.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem