U23 đâu rồi?

Thứ tư, ngày 25/08/2010 10:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đánh giá một mùa giải thành công, có một yếu tố quan trọng là giải đấu ấy có trở thành môi trường để các cầu thủ trẻ phát triển hay không.
Bình luận 0

Ngay sau mùa giải này, đội Olympic Việt Nam sẽ dự sân chơi ASIAD tại Quảng Đông, Trung Quốc. Dẫu là sân chơi quá tầm nhưng đã ra quân phải có hy vọng.

Thế nhưng, nhìn vào đội U23 Việt Nam đã từng tham dự SEA Games 25 năm 2009 cho đến thời điểm này, có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta đã mất tích hẳn một đội tuyển trong khi những nhân tố mới hầu như không có.

Nhìn lại, đóng góp vào V.League có chăng chỉ là Tấn Trường- thủ môn đã góp công lớn vào chiếc HCĐ của Đồng Tháp, hay Thành Lương trong vai trò đầu tàu đưa Hà Nội ACB lên hạng V.League. Một số trường hợp bị chấn thương đáng tiếc (như Công Minh của SLNA), còn lại tất cả dường như mờ nhạt.

Đau đớn nhất là SHB.Đà Nẵng- đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ trẻ hơn cả lại chật vật ở V.League bởi chính họ và những toan tính của người lớn. Trong khi đó, Thanh Bình "mất dạng" khi đầu quân cho ĐT.LA, Hoàng Đình Tùng (LS Thanh Hóa) đã đánh mất mình. Vậy thì hy vọng nào cho Quang Vinh, Mạnh Dũng, Ngọc Anh và Minh Tuấn?

Những gương mặt cầu thủ nội gọi là nổi bật mùa này đều là những gương mặt cũ như Quang Hải, Được Em, Anh Đức, Sỹ Cường lại dư tuổi để góp mặt tại ASIAD.

Nhìn đội đã đoạt chức vô địch Hà Nội T&T có thể thấy rõ rệt nhất về khoảng trống mà các cầu thủ trẻ để lại. Thậm chí đội bóng này còn không có cầu thủ trẻ.

Một đội vô địch có nguy cơ không đóng góp một cầu thủ nào cho đội Olympic tới đây thì giải đấu tạo nên nhà vô địch ấy có được gọi là thành công. Nó khác hẳn với những kỳ vọng mà SHB.Đà Nẵng vô địch năm ngoái.

Mảnh đất V.League tỏ ra chật chội với cầu thủ trẻ là điều những nhà hoạch định bóng đá phải lo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem