Tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẵn sàng so tài với 5 “đại tỷ”

Chính Minh Thứ năm, ngày 24/09/2015 11:10 AM (GMT+7)
Một năm sau khi đánh bại Thái Lan 2-1 để lần đầu tiên giành quyền vào bán kết ASIAD 2014, ngày 22.9, thầy trò HLV Norimatsu Takashi lại tiếp tục vượt qua người Thái để lách qua khe cửa hẹp, giành vé lọt vào vòng loại thứ 3 và cũng là vòng loại cuối cùng Olympic 2016.
Bình luận 0

Tỏa sáng giữa khó khăn

Tại vòng loại thứ 2 Olympic 2016 vừa diễn ra tại Myanmar, một lần nữa các cô gái Việt Nam lại phát huy được ý chí, tinh thần vượt khó tuyệt vời. Sau khi bất ngờ để thua đối thủ được nhận diện yếu nhất bảng là Đài Loan (Trung Quốc) 0-1 ở trận ra quân, tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua rất nhiều sức ép để liên tiếp giành 3 chiến thắng trước Myanmar (4-2), Jordan (2-1) và đặc biệt là thắng Thái Lan 2-0 chiều 22.9.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của tuyển Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng khi chủ nhà Myanmar vốn đã sớm bị loại vẫn thi đấu kiên cường để thắng Đài Loan 3-1, qua đó giúp Việt Nam (9 điểm) giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé duy nhất đi tới vòng loại thứ 3.

img

Tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện hướng tới vòng loại cuối cùng Olympic 2016. Ảnh: H.A

Điểm đáng lưu ý là trong 3 chiến thắng của tuyển Việt Nam, chân sút kỳ cựu năm nay 29 tuổi Nguyễn Thị Minh Nguyệt đều lập cú đúp. Với 6 bàn thắng, Minh Nguyệt cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại thứ 2. Và còn ngỡ ngàng hơn trước câu trả lời vô cùng bình thản của Nguyệt khi được hỏi có cảm thấy tủi thân khi không được quan tâm như các đồng nghiệp nam: “Em thấy cũng bình thường thôi. So với các “đàn chị” trước đây, em thấy tốt hơn nhiều rồi. Quan trọng nhất là em cũng được tạo điều kiện học xong Đại học TDTT. Lúc này, em là một trong những người nhiều tuổi nhất của đội tuyển nhưng vẫn muốn cống hiến nhiều hơn nữa, chỉ lo mình không đủ sức”.

Từ ASIAD đến Olympic

Duyên nợ giữa bóng đá nữ Thái Lan và Việt Nam thậm chí còn chồng chất nhiều hơn so với bóng đá nam. Gần đây nhất, sau khi cay đắng mất vé dự World Cup 2015 (Canada) sau trận thua Thái Lan 1-2 ngay trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tháng 5.2014 dưới thời HLV Trần Vân Phát, tuyển nữ Việt Nam do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã “trả nợ” ngọt ngào khi hạ đội bóng xứ chùa vàng ở tứ kết ASIAD tháng 9.2014. Tới tháng 5.2015, thầy trò HLV Norimatsu Takashi lại thua Thái Lan 1-2 ở bán kết giải vô địch Đông Nam Á trên sân Thống Nhất. “Ăn miếng trả miếng” đầy đủ, ngày 22.9, chúng ta đã thắng tuyển nữ Thái Lan 2-0.

Tại vòng loại cuối cùng Olympic 2016 diễn ra từ 29.2 đến 9.3.2016 tại Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm với 5 “đại tỷ”:  Triều Tiên, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và đội chủ nhà để tranh 2 vé đại diện châu Á tới Brazil dự Thế vận hội. “Sau ASIAD 2014 (tuyển nữ Việt Nam từng thua Nhật Bản 0-3 ở bán kết và thua Hàn Quốc 0-3 ở trận tranh HCĐ -PV), một lần nữa các cháu lại có cơ hội đọ sức với những đối thủ hàng đầu châu lục và thế giới. Những trận đấu như vậy sẽ giúp các cầu thủ học hỏi thêm được nhiều điều bổ ích, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ” - HLV Mai Đức Chung nhận định.

Về việc chuẩn bị, đầu tư cho bóng đá nữ hướng tới vòng loại cuối cùng Olympic 2016, ông Chung nêu quan điểm: “Đây là chuyện lâu dài chứ không thể ngày một ngày hai nói mà làm được. Trong tương lai, hy vọng với sự góp sức từ phía các doanh nghiệp, chúng ta sẽ có điều kiện phát triển chân đế bóng đá nữ từ trong trường học, nâng cao thể chất cho các lứa U12-14-16... Chỉ có như vậy, mới khỏa lấp được những hạn chế về thể hình, thể lực so với các đối thủ tầm châu lục, thế giới”. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem