Trút giận vào “vua sân cỏ”

Thứ năm, ngày 05/08/2010 12:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 90 phút đọ sức giữa Hà Nội T&T - LS.Thanh Hóa, tổ trọng tài, trong đó có cả ông Nguyễn Văn Mùi - Chủ tịch HĐTTQG - làm nhiệm vụ giám sát - đã phải nghe những lời lẽ thiếu văn hóa từ các khán đài.
Bình luận 0
img
Hà Nội T&T (trái) đã có cuộc lội ngược dòng thành công trước Lam Sơn Thanh Hoá.

Hà Nội T&T cười nụ

Thực tế, không thể khen trọng tài chính Nguyễn Phi Long đã bắt tốt trên SVĐ Hàng Đẫy chiều qua (4-8). Diễn biến trận đấu lúc nhanh, lúc chậm, xen kẽ những pha bóng có chất lượng chuyên môn cao là những tình huống khá hài hước, nghiệp dư, khiến ông Long quay cuồng.

Không phải ngẫu nhiên mà sau khi nhận thẻ vàng thứ hai rời sân phút 59, trung vệ Anh Tuấn đã ngồi kể với các phóng viên: "Lúc em bị thẻ vàng đầu tiên, trọng tài có ghi đâu. Đến khi em bị thẻ thứ 2, ông ấy mới nhớ ra, ghi bù, rồi phạt em thẻ đỏ đấy chứ".

Theo ý Tuấn, nếu ông Long nhớ rõ Tuấn đã bị một thẻ vàng vì để bóng chạm tay trong vòng cấm phút thứ 10, thì có lẽ đã không lỡ rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu của anh sau một pha bóng không quá thô bạo với Hữu Chương sau đó.

Nói thì nói vậy, nhưng với những diễn biến trên sân, LS.Thanh Hóa xứng đáng thua, và họ nên tự trách mình. Trong một trận đấu mà đội bóng Thủ đô chơi không ấn tượng, thì các mũi nhọn tấn công của đội bóng xứ Thanh lại thi đấu quá mờ nhạt ở những tình huống phản công.

Điểm sáng duy nhất là Bảo Khanh với sở trường đi bóng tinh tế, nhưng 1 cánh én không làm nên nổi mùa xuân. Đứng trong khung gỗ, thủ môn Mạnh Dũng có xuất sắc tới mấy cũng không thể giữ sạch lưới cho đội nhà trước những cú dứt điểm liên tiếp của đối phương.

Chuyện LS.Thanh Hóa thắng trước nhờ cú đá phạt đền của Phước Tứ (đây là tình huống trọng tài Long đã bắt có lợi cho LS.Thanh Hóa khi Bảo Khanh ngã khá điệu khi Văn Quân va chạm) phút 45, rồi Hà Nội T&T lội ngược dòng thành công thắng 2-1 với các pha lập công của Carlos (57), Gonzalo (90+5) xem ra rất kịch tính. Nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì cứ thấy gai gai.

Tại sao thủ môn Dương Hồng Sơn lại là người thực hiện quả phạt đền ngay từ phút thứ 10 để rồi đưa bóng đi trúng cột dọc hỏng ăn? Và tại sao khi Hà Nội T&T chơi hơn người, họ lại chùng xuống, để LS.Thanh Hóa lấn át, phải chờ tới tình huống phản công ở phút bù giờ cuối cùng mới có đủ 3 điểm? Có lẽ, đội bóng Thủ đô đã cảm nhận thấy hơi nóng từ những bước chạy âm thầm của XM.Hải Phòng phía sau, nên đành phải thắng cho chắc ăn.

HLV Dương Ngọc Hùng từ chức

Sự thật, cái tin Bình Dương thua thảm 1-5 trên sân K.Khánh Hòa đã sớm vang tới SVĐ Hàng Đẫy, nhưng nếu chiều qua, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chủ quan, thì họ sẽ phải “sống trong sợ hãi” ở ba vòng đấu cuối. Trên sân của Navibank.SG, XM.Hải Phòng chơi bài ru ngủ và chỉ đưa ra đòn quyết định giành chiến thắng 1- 0 với cú "nhả đạn" của Đinh Hoàng Max phút 80.

Trong khi ở Hà Nội, HLV Phan Thanh Hùng hồ hởi khẳng định với các phóng viên: "Chúng tôi sẽ vô địch trong trận tiếp Navibank.SG vòng 25", thì tại Nha Trang, ông Dương Ngọc Hùng đã xin từ chức và được lãnh đạo Bình Dương chấp thuận. Người lên thế chỗ là trợ lý Luis người Bồ Đào Nha.

Cùng với thất bại cay đắng của Bình Dương, CS.Đồng Tháp cũng chịu thua trắng 0-6 trước đội khách ĐT.LA. Trong khi đó, M.Nam Định tiếp tục "buông" để SLNA thắng 3- 0 trên sân Thiên Trường. Hai trận đấu còn lại giữa SHB Đà Nẵng - HP.Hà Nội, V.Ninh Bình - HAGL cùng kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Bảng xếp hạng sau vòng 22

Hà Nội T&T (44 điểm), 2. XM.Hải Phòng (39 điểm), 3. Bình Dương (36 điểm), 4. K.Khánh Hòa (36 điểm), 5. CS.Đồng Tháp (35 điểm), 6. HP.Hà Nội (35 điểm), 7. ĐT.LA (34 điểm), 8. SLNA (33 điểm), 9. SHB Đà Nẵng (33 điểm), 10. HAGL (33 điểm), 11. V.Ninh Bình (32 điểm), 12. LS.Thanh Hóa (28 điểm), 13. Navibank.SG (19 điểm), M.Nam Định (12 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem