Trương Ngọc Ánh: Kinh nghiệm nhiều giúp tôi diễn cảnh sex tốt hơn

Trương Phi (Dòng đời) Thứ tư, ngày 12/11/2014 07:42 AM (GMT+7)
Ở tuổi 38, Trương Ngọc Ánh đang sống trong những ngày cảm xúc phức tạp. Đó dường như cũng là kết quả cô nhận lấy như những vai diễn đầy cảm xúc của đời mình. Cô trải lòng về chồng cũ Trần Bảo Sơn và “nghi án tình cảm” với diễn viên trẻ Kim Lý.
Bình luận 0

Gần 22h00 đêm, Trương Ngọc Ánh bước ra khỏi bàn họp với đạo diễn, đồng nghiệp và ê-kíp của chương trình Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Trước khi tiếp phóng viên, diễn viên này còn tranh thủ ghi chép để chuẩn bị... quay phim.

Đây là khoảng thời gian Trương Ngọc Ánh bận rộn với những chương trình quảng bá cho bộ phim mới Hương Ga. Có vẻ như, Hương Ga cũng là cách Trương Ngọc Ánh đối diện với cuộc đời: xù xì, gai góc để che giấu một tâm hồn yếu đuối.

img Trương Ngọc Ánh và đồng nghiệp trẻ Kim Lý. (Ảnh: Internet)

 Phim Hương Ga đang gây chú ý từ người xem. Chị có thể đánh giá chân thực về ý tưởng phim và vai diễn của chính mình không?

- Thành thực mà nói, Hương Ga là bộ phim mới lạ nhất so với tôi, và vai diễn cô Hương Ga cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy ám ảnh, kinh dị như vậy. Trước đây tôi có đóng buồn, đóng khổ, có khóc rất nhiều, nhưng Hương Ga pha trộn giữa cảm xúc đau buồn từ việc mất đi người bà, rồi tanh tưởi khi bị hãm hiếp. Đến lúc Hương Ga trở thành giang hồ, đây là lần đầu tôi phải thay đổi hoàn toàn phong cách diễn của mình, trở nên một con người điên loạn trong những cuộc chiến.

Đâu là kỷ niệm chị nhớ nhất trong quá trình quay?

- Khi quay phim thì rất nhiều kỷ niệm, hầu hết tôi vui vì những khoảnh khắc nên không nhớ rõ mà cũng khó nói. Nếu ấn tượng nhất thì đó phải là cảnh đốt chợ. Khi phải đánh nhau với một bà to con, cô Hương Ga phải trổ hết mọi phẩm chất giang hồ. Tôi nhớ khi ấy rất kinh khủng, tôi phải lao vào đấm đá túi bụi, và đã xỉu sau cảnh quay ấy. Đầu tôi đập xuống đất, mông tôi đau khủng khiếp, bị choáng và ngất đi luôn.

Nhiều người nhận xét Trương Ngọc Ánh diễn cảnh nóng phim này rất hay, chị thấy sao?

- Đó là những cảnh được đầu tư kỹ càng lắm. Tôi và bạn diễn – anh Kim Lý, đã trao đổi, diễn thử... nhưng diễn thử ít lắm, vì nếu làm nhiều sẽ mất cảm xúc, khó khăn cho lần diễn thực. Tôi rất thích những cảnh này vì nó đặc biệt hơn những cảnh nóng tôi diễn trước đây, nó hoang dại hơn, cảm xúc phức tạp hơn. Tôi phải làm sao cho thỏa mãn, như bù lại tất cả những nỗi đau nhân vật trải qua.

Từ trước tới nay, chị luôn gây ấn tượng với những số phận bi kịch như Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu... nếu được chọn lại, Trương Ngọc Ánh có muốn diễn vai sang, dễ như một số gương mặt phim truyền hình, phim thời vụ?

- Thực ra tôi thuộc cả hai dạng, có điều tôi ít nhận lời đóng vai an nhàn và phim thời vụ. Tôi nghĩ nghề chọn mình, tôi đồng cảm với những vai diễn bi kịch và nước mắt. Tôi diễn Hương Ga, Áo lụa Hà Đông... như một cách tri ân khán giả. Tôi nghĩ rằng chỉ những bộ phim như vậy mới thổi luồng sinh khí vào điện ảnh Việt Nam.

Cuộc hôn nhân tan vỡ với Bảo Sơn, phải chăng cũng là một bi kịch? Chị thấy cảm giác này thế nào so với những vai diễn mình trải qua?

- Cũng không hề dễ dàng chấp nhận sự thật, và xem ra khá... giống đấy. Tôi và anh Trần Bảo Sơn thời gian qua chia tay nhưng vẫn cố gắng để mối quan hệ này bình thường. Con gái tôi vẫn chưa biết chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn chia nhau chăm lo cho bé, chưa để nó biết vội. Thực ra đó cũng là một kiểu “diễn” của hai người, chúng tôi che giấu tất cả buồn phiền, tan vỡ vào bên trong để con gái có mái ấm trọn vẹn trong lúc này. Rõ ràng, cảm xúc chia tay này cũng phức tạp như một vai diễn, không phải buồn là khóc, gào rú, không phải vui là cười.

img Một cảnh nóng trong phim Hương Ga. (Ảnh: Internet)

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi một trong hai người bước vào một mối quan hệ mới?

- Chúng tôi giờ đây đều đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, không có buồn bực hay ràng buộc gì khi điều này xảy ra cả, cuộc sống vẫn tiếp tục thôi. Con gái tôi chưa biết chuyện này, nhưng nó là người sâu sắc. Tôi nghĩ cũng sẽ ổn khi nó lớn hơn một chút. Lúc đó chúng tôi sẽ nói cho nó nghe, sẽ giải thích hoàn cảnh thực tế. Nó khá nhạy cảm, biết nghĩ nên sẽ không có vấn đề lớn khi biết sự thật, tôi nghĩ vậy.
Quan điểm
img
Trương Ngọc ÁnhDiễn viên
  Dĩ nhiên khi đã có chồng 8 năm nay, tôi cũng có... kinh nghiệm sex nhiều hơn nên diễn tốt hơn. Anh Kim Lý thực ra cũng rất từng trải rồi, rất giỏi trong việc mô phỏng chuyện ấy... 

Mối quan hệ mới của chị sẽ ra sao, anh Kim Lý có phải một lựa chọn?

- Rất nhiều người đã hỏi về chuyện này, nhưng thành thật mà nói, lúc này chúng tôi là bạn thân. Anh Kim Lý và tôi có rất nhiều điểm chung về suy nghĩ, công việc, kinh doanh - anh ấy cũng là nhà sản xuất... nên nói chuyện rất hợp, khi cộng tác cũng rất tốt.

 Vậy xin hỏi lại, anh Kim Lý vẫn có thể là sự lựa chọn, hai người có khả năng sẽ tiến tới tình yêu?

- Nếu có tiến đến cũng bình thường, dễ hiểu thôi, vì chúng tôi đang độc thân, quan hệ tốt, hiểu nhau. Cái gì đến thì cứ để nó tự nhiên đến. Có điều lúc này chúng tôi vẫn đang tồn tại tình cảm bạn bè thân thiết mà thôi.

 Sau hơn 20 năm đóng phim, trải qua nhiều mảnh đời trong phim và nếm cả cảm giác tan vỡ... lựa chọn tiếp theo của chị là người trưởng thành, đứng đắn hay một “phi công” như Kim Lý?

- Đối với tôi tuổi tác không quan trọng. Ví dụ tôi và Kim Lý có yêu nhau, tôi vẫn không xem anh ấy là “phi công” đâu. Kim Lý dù trẻ hơn tôi nhưng rất sâu sắc, chững chạc. Anh ấy là người từng trải vì đã nỗ lực tự thân, bước ra cuộc sống từ lúc còn rất nhỏ. Tôi rất tôn trọng Kim Lý và những gì anh ấy nói, những kinh nghiệm cuộc sống của anh ấy.

 Trước đây chị và anh Trần Bảo Sơn cũng từng mặn nồng, là một cặp đôi đẹp. Nếu phải nói điều gì đó với khán giả, người hâm mộ về cuộc hôn nhân này, chị sẽ nói gì?

- Chúng tôi có buồn nhưng không hối tiếc điều gì cả. Đơn giản tôi và anh Sơn đều đã trưởng thành. Việc ở lại hay buông tay chúng tôi đã cân nhắc cả rồi. Giờ đây chúng tôi muốn khán giả cũng hãy quen với việc chúng tôi không còn là của nhau, và mỗi người sẽ có con đường riêng. Điều tôi nghĩ đến lúc này là lo cho con và nỗ lực cho các dự án mới để mang đến sản phẩm tốt cho khán giả.

Xin cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện này. 
Trương Ngọc Ánh khen kinh nghiệm sex của Kim Lý

Khi được hỏi về những cảnh “nóng” trong phim Hương Ga, Trương Ngọc Ánh thừa nhận cô rất tâm đắc về diễn xuất của mình và người đồng nghiệp trẻ Kim Lý trong vai Tùng Hero.

“Cảnh này rất khó vì nó phải lột tả niềm hạnh phúc, sự thăng hoa tột cùng của Hương Ga, trái ngược với số phận đáng thương suốt cả đời cô. Tôi và Kim Lý đã bàn bạc rất kỹ với đoàn làm phim, vì phải diễn sao cho nóng bỏng mà không phô” - Trương Ngọc Ánh nói. “Dĩ nhiên khi đã có chồng 8 năm nay, tôi cũng có... kinh nghiệm sex nhiều hơn nên diễn tốt hơn. Anh Kim Lý thực ra cũng rất từng trải rồi, rất giỏi trong việc mô phỏng chuyện ấy (cười)”.

Nhật Đăng

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem