Trưởng BGK HHVN: “Cái giá hào quang tắm đầy nước mắt”

Hoài Thu Thứ tư, ngày 07/01/2015 10:02 AM (GMT+7)
"Với những người của công chúng, bao giờ vinh quang cũng đi liền với trách nhiệm, thậm chí là cả cay đắng" - Ông Lê Cảnh Nhạc, trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 nhận định.
Bình luận 0

Trong khi những cuộc thi nhan sắc trong nước ngày càng được tổ chức tràn lan dưới nhiều tên gọi và hình thức khác nhau, thì Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn được coi là một trong số những danh hiệu danh giá bậc nhất,  là cuộc thi có truyền thống lâu đời và uy tín nhất trong số các đấu trường sắc đẹp.

img

Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Hoa hậu Việt Nam 2014

Tuy vậy, giành được vương miện đã khó, giữ được và xứng đáng được với danh hiệu cao quý ấy còn khó hơn gấp bội. Không ít Hoa hậu đã nhanh chóng trở thành "tâm bão" dư luận sau đêm đăng quang.

Rùm beng nhất phải kể đến Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung với scandal chưa tốt nghiệp THPT và có cả học bạ giả. Tuy không bị tước vương miện nhưng sự việc gây không ít khó khăn, khủng hoảng cho cô gái và gia đình những ngày sau đó.

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo cũng từng gặp phải nhiều rắc rối khi bị "tố" cô chưa phải là sinh viên đại học như thông tin được công bố. Đến tận khi có sự can thiệp khéo léo từ phía nhà trường mà cô theo học, dư luận mới tạm lắng xuống.

Không bị phàn nàn gì về học thức, nhưng các Hoa hậu Mai Phương (2002), Mai Phương Thúy (2006), Ngọc Hân (2010), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (2014) lại phải hứng chịu "búa rìu" dư luận với những lời chê bai không ngớt về nhan sắc.

img

img

Từng phải hứng chịu khá nhiều búa rìu dư luận chê bai nhan sắc, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân đã từng bước xoa dịu dư luận bằng những cố gắng tích cực để hoàn thiện bản thân

Từng vướng vào scandal mặc đồ diễn có phần phóng khoáng trong quán bar và bị chỉ trích dữ dội, Á hậu Huyền My khá thẳng thắn khi đề cập đến vấn đề này: "Tôi rất vinh dự khi trở thành Á hậu của cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín nhất Việt Nam. Nhưng cũng chính vì thế mà danh hiệu này đi kèm với trách nhiệm không hề nhỏ, nhất là với một cô gái vừa tròn 19 tuổi như tôi.

Tuy nhiên, dù là danh thủ bóng đá như Công Phượng, ca sỹ như Sơn Tùng hay Á hậu như tôi thì chúng tôi cũng vẫn chỉ là những chàng trai, cô gái chưa đầy 20 tuổi. Chúng tôi cần phải phấn đấu rất nhiều để hoàn thiện bản thân. Bởi vậy, tôi luôn mong ở dư luận sự công bằng và rộng lượng khi đánh giá."

img

Á Hậu Huyền My cũng vừa gây xôn xao dư luận với những nghi vấn xung quanh bức ảnh diễn nội y tại quán bar

Người đẹp lọt top 25 Hoa hậu thế giới 2014 Nguyễn Thị Loan có cách nhìn nhận khá nghiêm khắc với bản thân về vấn đề này.  Cô cho rằng, đã ghi tên đăng ký tham dự một cuộc thi nhan sắc thì các cô gái nên sẵn sàng tinh thần khi mình trở thành người của công chúng. Và cuộc sống riêng không còn được như trước nữa cũng là một chuyện đương nhiên cần phải chấp nhận.

Cô bày tỏ: "Việc thiết thực nhất mà những con người của công chúng nên làm là dũng cảm đối mặt với dư luận và khắc phục những nhược điểm còn tồn tại. Lấy lời chê trách mà làm động lực để hoàn thiện bản thân sẽ tốt hơn việc than trách, phàn nàn về điều đó. Bản thân người nổi tiếng nên biết tự quản lý và cân bằng được cuộc sống của mình trước những vinh quang và cả trách nhiệm."

Là người từng nhiều năm đảm nhiệm vị trí trưởng Ban giám khảo các cuộc thi nhan sắc, ông Lê Cảnh Nhạc - trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014 lại có cái nhìn đầy bao dung, nhân từ với những "ngôi sao" trẻ tuổi. Ông tỏ ra khá thông cảm và hiểu cho cái khó của những nhan sắc Việt đã từng trở thành "tâm bão" dư luận, từng bị đông đảo công chúng bàn luận, phán xét với những cái nhìn không mấy thiện cảm.

img

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2014

Trao đổi với phóng viên, ông cho biết: "Với những người của công chúng, bao giờ vinh quang cũng đi liền với trách nhiệm, thậm chí là cả cay đắng "giữa bạt ngàn hoa thơm và vực sâu thăm thẳm"."

Cảm thông cho những khó khăn, gập ghềnh của con đường vinh quang nhưng cũng đầy những thị phi, gai góc của những nhan sắc Việt khi tuổi đời còn quá trẻ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã viết tặng thế hệ sau những vần thơ đầy bao dung và trìu mến sau khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 vừa kết thúc.

Tuy lời thơ chỉ nói chung về Hoa hậu, về người nổi tiếng, nhưng nhiều ý kiến phỏng đoán rằng "nàng thơ" bắt nguồn cảm hứng cho tác phẩm này chính là cô Hoa hậu 18 tuổi giỏi giang, trong sáng Nguyễn Cao Kỳ Duyên của mùa thi năm nay:

CÁI GIÁ CỦA HÀO QUANG

Có thể hôm qua em còn nũng mẹ
Bỡn cợt bạn bè “nhất quỷ nhì ma”
Mười tám đôi mươi vừa qua tuổi học trò
Bao non nớt suốt một thời vụng dại

Hôm nay trong hào quang chói lóa
Em trở thành Hoa hậu của nhân gian
Vầng sáng kiêu sa từ vương miện loang tràn
Triệu ánh mắt tôn thờ thần tượng mới

Mỗi bước em đi, mỗi lời em nói
Soi chiếu trăm ngàn lăng kính bủa vây
Đài vinh quang – cay nghiệt trường đời
Không cho phép dẫu một lần vấp ngã

Không cho phép dẫu vô tình lầm lỡ
(điều dễ thứ tha với tất cả mọi người)
Đỉnh hào quang như mỏm núi cao vời
Giữa bạt ngàn hoa thơm và vực sâu thăm thẳm

Dẫu một phút giây buông mình mê đắm
Dẫu một phút giây lỡ bước vô tình
Hàng triệu người sẽ kéo sập trời xanh
Bao ngưỡng vọng tối sầm trong phút chốc

Cái giá hào quang tắm đầy nước mắt
Nếu thiếu niềm tin, bản lĩnh vào đời
Hãy bình thường như ngàn vạn người thôi
Vấp ngã sẽ đứng lên trong bao dung bè bạn.

- Lê Cảnh Nhạc -

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem