Trở về

  • Vợ chồng Lee Byung Hun lần đầu công khai xuất hiện sau scandal ngoại tình của tài tử Iris vào năm ngoái.
  • DJ Trang Moon của đội Sơn Tùng MTP hiện đang là nữ DJ hot nhất hiện nay sau khi tham gia vào chương trình The Remix. Không chỉ chinh phục khán giả bằng khả năng chơi nhạc, Trang Moon còn "hút hồn" người hâm mộ bằng nụ cười của mình
  • 12 năm sau ngày vợ mất, NSƯT Phạm Bằng vẫn hẫng hụt, chống chếnh. Nhiều cái Tết đã lặng lẽ trôi qua trong sự thiếu vắng bàn tay người phụ nữ trong gia đình. Năm nay, con cháu của nghệ sĩ Phạm Bằng sẽ từ Anh, Pháp, Úc, Nhật trở về…
  • "Lần đầu tiên Thảo Trang hôn là dành cho mối tình đầu của mình vào năm 16 tuổi", Thảo Trang chia sẻ.
  • Trưa 5.1, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã thông qua một chương trình trên kênh VTV 6 để gửi lời cảm ơn đến khán giả cả nước đã nhiệt tình giúp đỡ ông và gia đình khi lâm cảnh khó khăn vì bệnh tật.
  • Đã 20 năm kể từ khi tác giả của những nhạc phẩm bất hủ như "Tiến quân ca", "Suối mơ", "Mùa xuân đầu tiên"... về với cõi vĩnh hằng nhưng những hình ảnh về ông vẫn luôn sống mãi trong ký ức người phụ nữ đã gắn bó với ông cả cuộc đời. Giờ đây, có lẽ ở bên kia thế giới, người nhạc sĩ tài hoa có thể nở nụ cười mãn nguyện vì người vợ mà ông hết lòng yêu thương đang tận hưởng những tháng ngày an lạc tuổi già bên con cháu.
  • Mộ nhà thơ nằm trên đồi Thi Nhân, thuộc khu danh thắng Ghềnh Ráng, trung tâm Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngay dưới chân đồi Thi Nhân là bãi tắm Hoàng Hậu và biển Quy Nhơn như một vầng trăng huyền ảo trải dài từ đồi thi nhân cho đến mũi Tấn. Xung quanh khu mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử là những vườn hoa, mảng cỏ xanh… và hàng cau nắng mới lên.
  • Chục năm nay, anh Nguyễn Đức Thuận (32 tuổi, ở số nhà 480 D4, ngõ 209 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) miệt mài sưu tầm đồ vật thời bao cấp.
  • “Trong những giấc mơ nơi đất khách quê người, ông thường mơ về Hà Nội. Ông nhìn thấy rõ trong giấc mơ của mình những ngôi nhà cổ kính của Hà Nội trong những năm tháng ông đã sống, nghe rõ trong giấc mơ của mình tiếng rao đêm và ngửi thấy cả mùi những món ăn đặc sản bán rong buổi tối của đất Hà thành.”
  • Đó là tổ ấm của anh Trần Đình Trung (32 tuổi) bị khiếm thị và chị Lê Thị Hoài (28 tuổi) bị liệt cả hai chân ở thôn Đăk Hà, xã ĐăkBla, TP. Kon Tum.