Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cơ quan An ninh điều tra đã kịp thời ngăn chặn, mời các đối tượng về làm việc. Dũng thừa nhận là người đứng đầu “gia đình nhà Rồng” đời thứ 7, tiếp nhận từ Tôn Trung Sơn, đang sở hữu các kho báu rải rác ở Cà Mau, Đồng Tháp, Gia Lai, Đắk Nông, Quảng Nam, Bạc Liêu, Kiên Giang; ở nước ngoài có Lào, Campuchia, Singapore, Myanmar, Trung Quốc... Tuy nhiên, cơ quan công an xác định những thông tin Dũng đưa ra là gian dối, bịa đặt…
Năm 2002 Dũng dính vào vụ lừa đảo 11 người, bị TAND TP.Buôn Mê Thuột kết án tù. Năm 2005 trở về địa phương, Dũng hoạt động khám chữa bệnh không có giấy phép, bị nhiều người dân tố cáo nên bị chính quyền xử lý hành chính, buộc ngừng hoạt động.
Dũng đánh vào lòng tham nên nhiều người nhẹ dạ cả tin tham gia, bỏ gia đình, vợ con, vay mượn tiền đi theo Dũng khai thác kho báu. Phạm Minh Tuấn (SN 1935, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) được Dũng phong chức danh Tổng quản kho 102. Tuấn đội lốt người tư hành, xây dựng ngôi nhà ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, tự phong là chùa Từ Bi, sử dụng giấy chứng nhận tăng ni giả để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi bằng cách kêu phật tử đóng góp.
Hiện có nhiều nhóm xưng danh các tổ chức “Hoa Mai Hội” có nhiều kho báu, kho tiền “USD cổ” ở rải rác các tỉnh, thành Việt Nam. Thực chất đây là những câu chuyện chúng dựng lên, đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người. |