Tri ân những người nơi tuyến lửa

Thứ sáu, ngày 13/04/2012 10:55 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 45 năm qua, hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến của Ban Xây dựng 67 Anh hùng (tiền thân của Cienco 5) đã “sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường bất khuất”.
Bình luận 0

Nhân dịp kỷ niệm này, cán bộ, công nhân viên Cienco 5 đã có các hoạt động tri ân những người xả thân trên “tuyến lửa” Trường Sơn…

Sửa lại mái ấm của đồng đội

Chuẩn bị ngày thành lập Ban 67, cũng là ngày khai sinh của Tổng Công ty (TCT) Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), các đơn vị thành viên ở khu vực phía Bắc đã thực hiện nhiều hoạt động hướng về cội nguồn. Từ Thanh Hoá, Ban Quản lý điều hành Dự án Khu dân cư Phía Nam đường Trần Phú (thị xã Bỉm Sơn - một đơn vị của Công ty Cico 501, thuộc Cienco 5) đã trao 5 nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng cho các cựu thanh niên xung phong (TNXP) của tỉnh Thanh Hoá.

img
Ông Thân Đức Nam - Tổng Giám đốc Cienco 5 thắp hương viếng linh hồn các liệt sĩ TNXP.

Bà Nguyễn Thị Mây- một cựu TNXP Ban 67 năm nào, nay đã ở tuổi 63 đang phải sống trong cảnh neo đơn, làm thuê kiếm sống qua ngày ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. Bà Mây mua được mảnh đất từ năm 1985 với vẻn vẹn phần móng sẵn có. Song từ đó đến nay, bà không đủ tiền để dựng nổi một căn nhà, mà vẫn phải ở trong căn bếp lụp xụp. Ngày căn nhà được khởi công nhờ sự hỗ trợ của Cienco 5, bà nói trong nước mắt: “Bao nhiêu năm mới xây được nhà, tôi mừng lắm. Nhưng mừng hơn cả là được chính các anh chị, các cháu của Ban 67 ngày xưa và đồng đội cũ giúp đỡ”.

Tại buổi lễ khởi công nhà bà Mây, ông Vĩnh Vân- Phó Tổng Giám đốc Cienco 5 nói: “Việc xây dựng nhà cho TNXP gặp hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên của Cienco 5, bởi TCT có được ngày hôm nay chính là nhờ sự hy sinh, xả thân của những người đồng đội cũ”. Trong những năm qua, Cienco 5 đã xây dựng được gần 500 căn nhà cho cựu TNXP khắp cả nước. Năm nay, dù tình hình kinh tế khó khăn, song TCT vẫn xây dựng 50 căn nhà cho các TNXP tại các tỉnh Thanh Hoá, Hà Nội, Hưng Yên…

Nén hương nghĩa tình

Đoàn hướng về cội nguồn của Cienco 5 từ miền Bắc vào miền Trung, rồi “hội quân” tại Hà Tĩnh cùng một đoàn khác với gần 200 người của TCT từ Đà Nẵng ra, do Đại biểu Quốc hội, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc Cienco 5 Thân Đức Nam dẫn đầu. Đoàn vào viếng hương hồn 10 cô gái TNXP tại “Ngã ba Đồng Lộc”, rồi chạy xe dọc theo đường Trường Sơn huyền thoại (nay là đường Hồ Chí Minh) để viếng thăm những đồng đội cũ đang yên nghỉ ở Quảng Bình.

img
Cựu TNXP Nguyễn Thị Mây (phải) trong ngày khởi công ngôi nhà do Cienco 5 tài trợ.

Ở đây, 1.088 liệt sĩ của của Ban 67 hy sinh trên chiến trường xưa được quy tập về 3 nghĩa trang là Tân Ấp, Thọ Lộc và Vạn Ninh. Hiện 3 nghĩa trang này do Cienco 5 trông nom, tu bổ. Năm 2011, TCT tu bổ, ốp đá tất cả các ngôi mộ với mức đầu tư 4,5 tỷ đồng.

Ban Xây dựng 67 lấy tên theo năm thành lập (23.4.1967), thuộc Bộ Giao thông - Vận tải và Tổng cục Tiền phương. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hàng vạn cán bộ, lao động, TNXP, dân công hoả tuyến của Ban đảm bảo giao thông thông suốt giữa tiền tuyến và hậu phương trên tuyến 15, 14 - Đông Trường Sơn, các tuyến 10-12-16-18-20 Quyết Thắng, nối Đông Trường Sơn với Tây Trường Sơn… Qua nhiều thay đổi, sáp nhập, Ban Xây dựng 67 ngày nay là Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5).

Không chỉ đầu tư xây dựng, theo “nội quy” của Cienco 5, cứ đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ và trước Tết Nguyên đán, các cán bộ và nhân viên Cienco 5 lại về đây dâng hương, sưởi ấm những linh hồn đồng đội. Năm nay, kỷ niệm 45 năm, đoàn hành hương có nhiều người tham dự hơn và đã tổ chức đêm đốt nến tri ân ở Nghĩa trang Vạn Ninh.

Đứng trước hương hồn những người quá cố, trong đó có những liệt sĩ không xác định được tên tuổi, quê quán, nét mặt của những người Cienco 5 như trầm lắng, suy tư hơn. Giữa không khí đó, ông Thân Đức Nam chỉ nói ngắn gọn: “Đây là việc nghĩa, phải làm bằng cái tâm của mình”. Còn những cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên của Cienco 5 như Nguyễn Thanh Bình (thuộc Cico 501) lại chia sẻ: “Bình như được về với nguồn cội, gốc gác của mình, thấy được sự hy sinh vất vả của thế hệ cha ông và sẽ cố gắng, nỗ lực hơn trong công việc”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem