Treo người chết lên vách rồi... ăn uống bên cạnh

Thứ ba, ngày 07/08/2012 09:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cụ bà Chang Thị Dở, dân tộc Mông, chết nhưng người thân chỉ đưa vào cáng tre treo sát vách đối diện cửa chính của gian nhà. Khi mùi hôi thối bốc lên, mọi người vẫn ăn uống bên cạnh.
Bình luận 0

Bạn đọc Chang Thị Muôn ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái phản ánh: Mới đây, tại bản Thào Chua Chải, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, cụ bà Chang Thị Dở, dân tộc Mông, chết nhưng người thân chỉ đưa vào cáng tre treo sát vách đối diện cửa chính của gian nhà.

Khi mùi hôi thối bốc lên, mọi người vẫn ăn uống bên cạnh. Đây là một trong số rất nhiều trường hợp tương tự đang diễn ra ở vùng cao tỉnh Yên Bái. Đề nghị các cấp chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền và kiên quyết loại bỏ hủ tục này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem