Trẻ vùng cao

  • Ở sân chơi của khu tập thể quân đội, ngõ số 8 phố Hoa Lư (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có một hình ảnh vô cùng quen thuộc, đó là một bà già cả ngày ngồi mải miết đan len. Đó là bà Trương Thị Huế (67 tuổi), thượng úy quân đội về hưu. Từ đôi tay không nghỉ của mình, bà Huế đã đan được 1.500 chiếc mũ ấm để gửi tặng trẻ em nghèo vùng cao…
  • Không có điều kiện như trẻ em vùng thành thị, những đứa trẻ ở các huyện vùng cao, biên giới xứ Thanh trong thời gian nghỉ hè thường tranh thủ đi hái măng, săn cá... phụ giúp gia đình.
  • Do điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên những ngày hè, với nhiều trẻ em vùng cao không phải là thời gian nghỉ ngơi để “nạp năng lượng” chuẩn bị cho năm học mới, mà là những ngày thực sự lam lũ, cực nhọc và hiểm nguy rình rập...
  • Mặc dù đã có nhiều chương trình, chính sách quan tâm hỗ trợ nhưng đến nay, trẻ em ở vùng DTTS vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi, chưa có nhiều cơ hội để phát triển. Làm sao để các em hưởng quyền lợi một cách bình đẳng với trẻ em đồng bằng, thành thị?
  • "Bình thường, bố mẹ ăn cơm với ớt, thấy các con chỉ ăn cơm chan nước sôi thì xót lắm. Nay mừng lắm, vui lắm khi thấy các con đến trường, lại có cơm ngon và được học hành..."
  • Hành động thân thiện của GS Ngô Bảo Châu khi ra phép Toán cho học trò trong một lớp học vùng cao đã nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.