Trẻ em là... người lớn?

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 18:58 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Có mấy chú công an nghe báo có vụ trộm mà nghi phạm là trẻ em, bèn tức tốc gô cổ mà không có người giám hộ. Có thầy cô giáo nghi học trò trộm tiền vội báo công an đến tóm, cũng không có người giám hộ...
Bình luận 0

- Trẻ em Việt Nam ngày càng phát triển sớm, bác ạ.

- Trẻ phát triển sớm là hiện tượng khá phổ biến ở các nước đang công nghiệp hóa, nhất là ở đô thị, trung tâm công nghiệp. Nhưng trẻ phát triển sớm về thể lý, chứ về tâm lý thì đứa trẻ vẫn là đứa trẻ, chỉ có to con lớn xác, phát dục sớm thôi.

- Nhưng em thấy một số đứa trẻ thích xem "phim người lớn", rồi bắt chước làm theo... Lại cũng có một số người lớn cứ coi trẻ em như người lớn để làm "chuyện người lớn" với trẻ em.

- Chết, chết, trẻ em làm như thế là hư hỏng, còn người lớn làm như thế là đi tù. Dù gì đi nữa, trẻ em vẫn là trẻ em, người lớn vẫn là người lớn, không được nhập nhằng lẫn lộn.

- Vậy mà có đấy. Có mấy chú công an nghe báo có vụ trộm mà nghi phạm là trẻ em, bèn tức tốc gô cổ mà không có người giám hộ. Có thầy cô giáo nghi học trò trộm tiền vội báo công an đến tóm, cũng không có người giám hộ. Mới đây nhất ở Cà Mau, có cô công an còn mạnh miệng nói không cần người giám hộ trong một vụ "bắt trộm" mà nghi phạm là trẻ em. Như vậy, với việc vô hiệu hóa người giám hộ theo luật định, chẳng phải họ coi trẻ em như là người lớn rồi sao?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem