“Trần gia trang” ở Tây Sơn

Thứ tư, ngày 06/06/2012 09:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều người bảo cơ ngơi của anh Trần Thái (thôn Phú Lâm, xã vùng cao Tây Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định) là “Trần gia trang”, bởi anh đang sở hữu một trang trại nằm kề khu du lịch sinh thái Hầm Hô có tiếng cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Bình luận 0

Rút kinh nghiệm sau những lần thất bại, cộng với học hỏi qua tài liệu sách báo, đi tham quan nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, anh Thái bắt tay xây dựng trang trại theo phương thức lấy ngắn nuôi dài. Đến nay, trang trại của gia đình anh đã đi vào ổn định và phát triển.

img
Một góc trang trại của anh Thái.

Là trang trại đa canh nằm kề đập nước Hầm Hô, bốn phía đều có nước tưới do 2 nhánh sông Đồng Hươu và Lập Đổng bao quanh, trang trại của anh mát mẻ quanh năm, nên anh trồng cây ăn quả, chủ lực là chanh dây, chuối tiêu, mít Thái Lan, mì, mía, tre Điền trúc lấy măng, lúa nước…

Ngoài ra, anh còn trồng 45ha rừng keo và bạch đàn, xoan ta, huỳnh đàn… và nuôi 5 con bò lai sinh sản, 500 con gà thả vườn.

Đặc biệt, trong trang trại còn có hàng trăm cây lộc vừng. Số lao động làm việc thường xuyên tại trang trại của anh có 8 người với tiền công 3 triệu đồng/tháng; vào lúc cao điểm, công việc nhiều, anh phải thuê thêm lao động (bình quân 1.000 công/năm). Anh Thái cho biết: "Tổng thu nhập từ trang trại của gia đình trên 500 triệu đồng/năm, trừ chi phí lãi trên dưới 250 triệu đồng”.

Có điều kiện, anh Thái giúp đỡ vốn, hướng dẫn kỹ thuật cho 15 hộ ở địa phương cùng làm trang trại và các hộ này nay đều có thu nhập khá. “Gia đình tôi sẽ tạo dựng nơi đây thành một "Trần gia trang" vừa là nơi sản xuất, vừa là nơi nghỉ dưỡng, họp mặt của gia đình và bạn hữu, nên nhiều năm qua, tôi đã đầu tư nhiều công, của để hoàn thiện theo hướng làm công trình bền vững.

Ngoài ngôi nhà kiểu Thái, anh còn có lát đá tự nhiên 300m lối đi trong trang trại, ngăn sông đục đá làm cây cầu nối đôi bờ để vào trang trại, kéo 1km đường điện lưới quốc gia, làm đường ống 2km dẫn nước tự chảy từ núi cao vào khu sản xuất, xây một hồ nước 100m3 để điều phối nước làm mát khu vườn, nhà ở…”- anh Thái cho hay.

Chiêu đãi chúng tôi, anh Thái mời sản vật cá niêng nướng, ốc đá um lá giang, gà "chỉ", rượu Tây Sơn (loại rượu ngang ngửa rượu Bàu đá Bình Định nức tiếng) và tắm mát ở một khúc sông sát khuôn viên trang trại. “Có ông Việt kiều Mỹ thương lượng mua khu vườn này của tôi 3 tỷ đồng, Công ty Du lịch cũng muốn tôi sang nhượng lại, nhưng tôi không đồng ý” - anh Thái cho biết thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem