Trai Tây bán đồ chơi trẻ em ở vỉa hè Hà Nội

T.Đ Thứ bảy, ngày 09/05/2015 16:13 PM (GMT+7)
“30 nghìn/1 con, 50 nghìn/2 con, 100 nghìn/4 con” - đó là lời rao quen thuộc của David Cohen (32 tuổi, người Pháp) khi bán đồ chơi trẻ em tại các cổng trường tiểu học.
Bình luận 0
David đến Việt Nam được 8 năm. Anh cũng là người ngoại quốc duy nhất có sạp hàng ở chợ đêm phố cổ Hà Nội.

David chia sẻ: “Đây chỉ là một trong số rất nhiều nghề của tôi. Tôi từng là chuyên viên marketing, thiết kế trang phục, đầu bếp, buôn bán quần áo cũ. Tôi bán hàng vỉa hè vì muốn kiếm thêm tiền và tôi yêu thích nó”.

Nhiều người qua đường, đặc biệt là trẻ em rất ngạc nhiên, thích thú trước hình ảnh chàng trai nước ngoài cao to, miệng luôn nở nụ cười, mời chào khách mua hàng bằng tiếng Việt.

img
David Cohen bắt đầu công việc bán đồ chơi trẻ em ở vỉa hè cách đây hơn 1 năm. Anh thường bán hàng trước cổng các trường tiểu học ở Hà Nội.
img
Các món đồ chơi David bán có giá từ 10.000 – 30.000 đồng.
img
Hầu hết đồ chơi nhựa anh nhập từ chợ Đồng Xuân để bán lẻ.
img
David khoe sản phẩm đồ chơi tự làm của anh - con rối có thể co chân khi rút dây, bán với giá 30.000 đồng/con.
img
Khách hàng mua số lượng nhiều sẽ được giảm giá.
img
Trẻ em thích thú với món đồ chơi mà chàng trai Tây bán.
img
David luôn nở nụ cười thân thiện, thỉnh thoảng lại phe phẩy quạt mát cho những người bán hàng rong đi ngang qua.
img
Nhiều người qua đường ngạc nhiên với hình ảnh chàng trai ngoại quốc bán hàng vỉa hè.
img
Để bán được đồ chơi, David phải toát mồ hôi chạy quanh chào hàng.
img
Khoảng 17h30, khi học sinh về hết cũng là lúc anh dọn hàng về.
img
Vào buổi tối cuối tuần, David bán hàng thùng, đồ chơi trẻ em ở khu vực chợ đêm phố cổ Hà Nội.
img
David Cohen còn được biết đến là người ngoại quốc duy nhất có sạp hàng ở chợ đêm phố cổ Hà Nội.

Xem clip:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem